Rooney đi vào lịch sử

ANTĐ -  Đó là một đêm không thể ấn tượng hơn, đặc biệt là đối với Wayne Rooney sau khi Manchester United hủy diệt Bayer Leverkusen 4-2 trong trận ra quân tại vòng bảng Champions League.

Kể từ lúc Sir Alex Ferguson đưa cây săn bàn hàng đầu của Premier League, Robin van Persie về Man United, Rooney không còn được trọng dụng và tương lai của anh tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi, dưới triều đại của David Moyes, ông thầy cũ của cầu thủ này tại Everton và là người được trao sứ mệnh kế nhiệm Sir Alex 

Ferguson. Moyes cũng giống như Sir Alex Ferguson không bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình về trường hợp của Rooney. Đó có thể là cách để Sir Alex Ferguson và hiện tại là Moyes giữ chân anh và tạo cho cầu thủ này cảm giác khao khát đua tranh. Niềm tin của Moyes đối với Rooney ở cuộc tiếp đón Bayer Leverkusen tại trận mở màn giải đấu danh giá nhất châu Âu đã được cậu học trò cũ của ông đền đáp xứng đáng. Ra sân với chiếc đai bảo vệ đặc biệt trên đầu, Rooney chỉ mất 22 phút để ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man United trước lúc hoàn tất cú đúp cho riêng mình vào giữa hiệp 2. Van Persie và Antonio Valencia là tác giả của những bàn thắng còn lại cho Quỷ đỏ, song Rooney mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong buổi tối đầy sôi động ở Old Trafford. 

Cú đúp bàn thắng vừa qua không chỉ đóng vai trò cốt yếu giúp Quỷ đỏ đánh dấu ngày trở lại Champions League một cách ấn tượng, mà còn đưa Rooney vào ngôi nhà các huyền thoại của sân Old Trafford. Rooney gia nhập với Sir Bobby Charlton (249 bàn), Denis Law (237) và Jack Rowley (211) trong nhóm bộ tứ đạt được thành tích ghi 200 bàn trong lịch sử của đội bóng này. 

Phát biểu sau trận đấu, Rooney đã tránh trả lời những câu hỏi về việc anh có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại Man United hay không. Chính bản thân Moyes cũng thừa nhận rằng ông không biết Rooney có hài lòng tại Old Trafford hay không. Tuy nhiên, cột mốc 200 bàn thắng của Rooney đã nói lên tất cả. Tiền đạo người Anh vẫn là một tượng đài tại Old Trafford và người ta không thể tưởng tượng được rằng cựu tiền đạo của Everton sẽ chuyển sang khoác áo đội bóng nào đó trong phần còn lại của sự nghiệp.