Ronaldo lý giải màn ăn mừng hiếm gặp tại Cúp C1 châu Á

ANTD.VN - Siêu sao người Bồ Đào Nha dành tặng bàn thắng đầu tiên ở AFC Champions League mùa này cho người cha quá cố, thông qua hành động giơ hai tay và hướng mặt lên bầu trời.

Rạng sáng 1-10, CLB Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước CLB Al Rayyan trên sân vận động King Saudi (Ả Rập Xê Út) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) 2024/25.

Trận này, siêu sao Ronaldo là người ghi bàn nhân đôi cách biệt, góp phần quan trọng vào chiến thắng của Al Nassr. Bàn thắng được siêu sao người Bồ Đào Nha ghi ở phút 76, sau cú sút chân trái hiểm hóc đưa bóng về góc khung thành đối phương.

Ronaldo dành tặng bàn thắng đầu tiên tại AFC Champions League cho người cha quá cố

Đáng chú ý, đây là bàn đầu tiên của Ronaldo tại đấu trường số 1 châu Á cấp CLB.

Sau khi ghi bàn, Ronaldo chạy ra góc sân và giơ cả hai tay lên trời. Màn ăn mừng hiếm gặp ở Ronaldo khiến nhiều người tò mò.

Câu trả lời được tiết lộ sau đó. Ronaldo dành tặng bàn thắng cho người cha quá cố của mình, ông Jose Dinis Aveiro, người đáng lẽ được đón sinh nhật thứ 71 nếu không qua đời vì bệnh tim năm 2005.

"Bàn thắng hôm nay mang đến cho tôi cảm xúc khác biệt. Tôi ước bố tôi vẫn còn sống vì hôm nay là sinh nhật ông", Ronaldo nói sau trận đấu.

Ronaldo nhiều lần tiếc nuối sự ra đi quá sớm của cha, trước khi chứng kiến ​​đỉnh cao sự nghiệp của anh tại những đội bóng lớn.

Đây là bàn thắng thứ 904 trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Ronaldo. Cầu thủ 39 tuổi đang tiến gần hơn đến kỷ lục 1000 bàn thắng.

Chiến thắng này đã đưa Al Nassr tạm vươn lên vị trí thứ 3/12 trên bảng xếp hạng bảng B Cúp C1 châu Á với 4 điểm sau 2 lượt trận.