Ra mắt tác phẩm văn học của người phạm nhân phục thiện

ANTD.VN - Ngày 19/10, Nhà xuất bản Công an nhân dân phối hợp với Chi hội nhà văn Công an, Tạp chí Môi trường & Đô thị đã tổ chức ra mắt cuốn tiểu thuyết “Núi Mẹ”. Cuốn sách đặc biệt khi tác giả của nó có quãng đời 22 năm ở phía sau song sắt, trong đó có hơn 500 ngày đêm ngồi trong phòng biệt giam, thấp thỏm đếm ngược từng giờ để được dẫn giải ra pháp trường thi hành án tử hình.

Năm 2009, một cuộc thi viết tự truyện cho phạm nhân mang tên “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện” được Tổng cục VIII, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Công an nhân dân tổ chức đã phát hiện ra khả năng viết của phạm nhân Nguyễn Đức Nguyên, 55 tuổi, người đã 4 lần ngồi tù, với tổng cộng hơn 22 năm trong trại giam. Năm 2015, ông được đặc xá, để giúp Nguyên nhanh chóng hòa nhập cộng đồng và phát huy năng khiếu sáng tác, các nhà văn trong và ngoài lực lượng công an đã cho ông đi dự Trại sáng tác văn học Cây bút vàng và tiểu thuyết Núi mẹ ra đời. 

"Núi mẹ" thấm đẫm chất sử thi về cuộc sống và chiến đấu của nhân dân Lạng Sơn từ trước Cách mạng tháng 8 đến giai đoạn Việt Minh mở rộng địa bàn, tuyên truyền người dân tham gia cách mạng. Qua tiểu thuyết, tác giả muốn gửi tới bạn đọc rằng, tình người, niềm tin hướng thiện cùng sự dũng cảm có thể thay đổi tương lai, cũng chính như như cuộc đời ông, một tử tù rẽ lối văn chương...