Quên mình giúp dân trong lũ dữ

ANTĐ - Những ngày qua, lũ dữ đã nhấn chìm một số địa phương thuộc nhiều tỉnh miền Trung trong đó có Quảng Ngãi, hàng chục nghìn hộ dân bị đe dọa tính mạng và điêu đứng trước cảnh đói rét, nước uống không còn. Với phương châm cứu dân là mục tiêu hàng đầu, Công an Quảng Ngãi đã tung hết lực lượng và phương tiện, thức trắng đêm quên mình trên dòng nước lũ để cứu người và hỗ trợ thực phẩm đến các hộ dân kịp thời.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) trầm mình trên dòng nước lũ
kịp thời cứu hộ phụ nữ và 
trẻ em đến nơi an toàn


Công an huyện Nghĩa Hành cứu cháu bé 10 tháng tuổi bị mắc kẹt trên trần nhà


Sau trưa 17-11, nước lũ lại dâng lên, các chiến sĩ Công an huyện Đức Phổ tiếp tục
cứu nhiều người già ra khỏi vùng nguy hiểm


Phương tiện đi cứu hộ - cứu trợ bị sa lầy, lực lượng công an khẩn trương khắc phục
để tiếp cận vùng lũ kịp thời


CSGT ứng trực lúc 3h sáng đảm bảo TTATGT cho người và phương tiện lưu thông
trên tuyến quốc lộ 1A


Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp mang hàng cứu trợ vào vùng “ốc đảo” xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh bị nước lũ sông Trà Khúc cô lập nhiều ngày
'

Mì tôm kịp thời được đưa đến người dân vùng bị nước lũ cô lập


Giúp dân dọn vệ sinh, sớm ổn định cuộc sống sau cơn lũ dữ