Pogba và sức ép nặng 130 triệu USD

ANTD.VN - Paul Pogba chưa ghi bàn và cũng chưa đóng góp pha kiến tạo nào từ khi trở về khoác áo M.U với mức phí kỷ lục 130 triệu USD. 

Trevor Francis - cầu thủ đầu tiên có giá chuyển nhượng 1 triệu Bảng đã cảnh báo Pogba về những áp lực mà anh phải hứng chịu trong thời gian tới. Khi Francis chuyển từ Birmingham sang chơi cho Nottingham Forest vào năm 1979, cả nước Anh phải xôn xao và là phi vụ chuyển nhượng đầu tiên mà số tiền của nó đạt tới cột mốc 7 con số. Hơn 30 năm sau, thế giới bóng đá lại đảo điên với thương vụ Pogba chuyển từ Juventus sang M.U. Francis không ngạc nhiên khi chứng kiến viễn cảnh một cầu thủ có giá chuyển nhượng gấp 100 lần mình, nhưng điều người đàn ông 62 tuổi này kỳ vọng đó phải là một chân sút toàn năng chứ không phải là mức giá dành cho một tiền vệ.

“Tôi không quá bất ngờ với con số 130 triệu USD. Nhưng theo tôi chỉ có 2 cái tên thực sự xứng đáng với số tiền đó là Ronaldo và Messi” - Francis phát biểu trên kênh Radio 5 của BBC - “Tôi thực sự ngạc nhiên khi người ta phải chi tới 130 triệu USD cho một tiền vệ. Đó lẽ ra phải là một tiền đạo có khả năng ghi những bàn thắng quyết định đến chiến thắng của một đội bóng, một tiền đạo ghi ít nhất 30 bàn/mùa”.

Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định của một cá nhân, nhưng cái kết mà Trevor Francis rút ra khiến người ta phải suy ngẫm - “Với số tiền khổng lồ bỏ ra để chiêu mộ đã tạo nên áp lực tâm lý vô cùng lớn cho bản thân bất kỳ cầu thủ nào, hy vọng Paul Pogba có thể vượt qua được sức ép tương tự để màn tái hợp này không trở thành một thảm họa”.

Thực tế, Paul Pogba đang chịu sức ép rất lớn, từ khi về khoác áo M.U với mức phí kỷ lục, Paul Pogba chưa ghi bàn và cũng chưa đóng góp pha kiến tạo nào. Quay lại dấu mốc ban đầu, M.U đã làm tất cả, kể cả phải phá két để đưa tiền vệ Paul Pogba về Old Trafford. Có nhận định M.U đã mua quá đắt, nhưng thuộc hàng “ông lớn” về mặt tài chính, M.U chẳng hề bận tâm và quyết hoàn thành phi vụ đến cùng.

M.U không phải gà mờ, giá trị thương mại, bản quyền hình ảnh, sức mạnh thương hiệu và cái cách khẳng định đẳng cấp “đại gia” là những lợi ích M.U có được không thể quy đổi bằng tiền. Nhưng đó là về phía M.U, còn Pogba, quả núi nặng 130 triệu USD lại vô hình đè nặng lên tâm trí và đôi chân của anh. Những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, bình luận viên thể thao và chuyên gia bóng đá đều có chung nhận định: Dường như Pogba đang đeo chì đá bóng. 

Cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Cầu thủ phá kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng. Dĩ nhiên, anh phải là số 1, chí ít là ở đội bóng anh đầu quân. Thế nhưng, không bàn thắng, không đường kiến tạo, không lần dứt điểm trúng đích là những gì Pogba trình diễn ở M.U.

Với những gì M.U làm cho Pogba, đội bóng có lý do buộc Pogba phải cáng đáng, là thủ lĩnh, là linh hồn của đội bóng. Pogba phải giúp đội bóng vượt qua khó khăn, Pogba phải ghi bàn, rất nhiều bàn thắng, nếu không phải tạo ra rất nhiều đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn để xứng đáng với số tiền mà M.U bỏ ra. Nhưng có lẽ, Pogba cần thời gian, nhưng không thể quá lâu. M.U, người hâm mộ không đủ kiên nhẫn để đợi, bước chân vào giới cầu thủ, ai cũng phải hiểu sự khắc nghiệt của trái bóng, sân cỏ, khung thành.

Trevor Francis đã đưa ra lời khuyên: “Pogba phải vượt qua được áp lực 130 triệu USD để có thể phát huy được hết những tố chất sở hữu để thể hiện đẳng cấp”. Jose Mourinho cũng lên tiếng bênh vực Pogba khi cho rằng, sẽ là không công bằng khi mọi người cứ tiếp tục bàn tán về số tiền M.U đã chi cho Pogba - “Số tiền chuyển nhượng kỷ lục luôn là một câu hỏi nhưng tôi muốn Paul hãy quên nó đi. Tôi vẫn có đầy sự tin tưởng vì tôi biết cậu ấy là một chàng trai tài năng đầy tham vọng. Do đó, phong độ sẽ sớm trở lại với cậu ấy một cách tự nhiên”.