Phút sinh tử, các chiến sỹ Công an Hà Nội giành giật mạng sống của 3 người dân khỏi ‘bà hỏa’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Thời điểm chúng tôi đến hiện trường, ngọn lừa bùng phát ở tầng 1 rất lớn, bắt đầu lan lên tầng 2. Đặc biệt, anh em trong lòng còn nóng hơn lửa đốt, khi biết được trong nhà đang có người mắc kẹt”, Thiếu tá Nguyễn Văn Lương - Đội Phó Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhớ lại.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 2h50 ngày 24-2, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Lập tức, 4 xe ôtô chữa cháy cùng khoảng 30 CBCS Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm được huy động đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Thời điểm lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Thời điểm lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Qua trinh sát và khai thác thông tin, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng phân công CBCS triển khai các đội hình tìm kiếm người bị nạn còn mắc kẹt trong đám cháy đồng thời triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Quá trình nỗ lực chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã cứu được 3 người thoát khỏi đám cháy an toàn, gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3, trong đó có 1 trẻ em 6 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định. Với nỗ lực triển khai chữa cháy và CNCH, đến khoảng 3h54, ngọn lửa đã được khống chế.

Trận đánh trong đêm...

Trận đánh trong đêm...

Diễn biến khẩn nguy lúc rạng sáng, có lẽ không nhiều người dân được chứng kiến, song với lực lượng CS PCCC&CNCH, các anh nhớ như in từng tình huống, chi tiết. Thiếu tá Nguyễn Văn Lương - Đội Phó Đội CS PCCC & CNCH Công an quận Hai Bà Trưng nhớ lại: lúc ấy khoảng 2h50, tiếng chuông báo động vang lên ở đơn vị sau khi nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ Quỳnh. Lập tức, Thiếu tá Lương cùng đồng đội triển khai đến hiện trường với 2 xe chuyên dụng cùng nhiều trang thiết bị. “Trên đường di chuyển, chúng tôi hình dung, nhận định ngay tính chất phức tạp của sự việc: cháy trong đêm tối. Ngõ Quỳnh là khu dân cư mà xe chữa cháy khó tiếp cận”, Thiếu tá Lương kể.

...Kết thúc có hậu là 3 người được giải cứu

...Kết thúc có hậu là 3 người được giải cứu

Chính vì vậy, công tác đánh giá tình hình được thực hiện ngay trong quá trình các cán bộ chiến sỹ di chuyển, với mục tiêu tiếp cận hiện trường nhanh nhất. Chữa cháy cứu nạn trong đêm tối phải tính từng phút, giây, càng sớm càng phát huy hiệu quả.

Đúng như nhận định, căn nhà xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu. Xe chữa cháy cố gắng tiếp cận tối đa, nhưng vẫn cách hiện trường gần 400m. Thiếu tá Lương cùng 2 đồng đội nhanh chóng tiến hành trinh sát, rồi triển khai lực lượng. Thời điểm này, ngọn lửa ở tầng 1 đã bùng lên rất lớn, có dấu hiệu lan lên tầng 2. Khói và nhiệt uy hiếp tầng 3. Lực lượng chữa cháy, cứu hộ trong lòng nóng như lửa đốt khi biết trong vùng lửa đang có người…

Cùng lúc này, trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã được huy động đến hiện trường. Mũi công do Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Đội phó Đội Cảnh sát PCCC & CNCH chỉ huy.

Hợp lực trước vùng lửa, chỉ huy 2 đơn vị thống nhất nhiệm vụ phải thực hiện ngay là tiếp cận, giải cứu những người đang mắc kẹt ở tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà. “Khi ấy, nếu chỉ cố gắng dập lửa ở tầng 1 thì vẫn có thể nguy hiểm với người trong nhà, bởi khói dày đặc. Một mặt khẩn trương khoanh vùng, chữa cháy, nhưng ưu tiên số 1 là cứu người”, Trung tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Rất nhanh, lực lượng cứu hộ xác định trong nhà đang có 3 người bị kẹt; gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3. Phương án cứu hộ triển khai từ phía mặt ngoài ngôi nhà bằng thang và dùng banh cắt thủy lực phá song sắt. Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàn Kiếm, người trực tiếp dùng banh cắt thủy lực phá chuồng cọp kể, khi anh mở được lối thoát cho các nạn nhân ở tầng 2 thì người còn lại ở tầng 3 đang trong trạng thái hoảng loạn. Thượng úy Quân cùng đồng đội vừa trấn an, vừa đưa 2 người ở tầng 2 ra nơi an toàn, sau đó nhanh chóng tiếp cận khu vực tầng 3, cứu thoát thành viên cuối cùng ra khỏi vùng nguy hiểm.

…Giữa sáng 24-2, thông tin về vụ cháy ở ngõ Quỳnh mới được lan tỏa. Cả cộng đồng đều hết sức xúc động, cảm phục khi biết câu chuyện về 3 thành viên của gia đình trong số nhà 357 được cứu thoát, bởi những người lính PCCC&CNCH Công an Hà Nội. Một cuộc giành giật, bảo vệ sự an toàn của người dân khỏi “lưỡi hái tử thần”, đã thành công với cái kết có hậu. Với Thiếu tá Lương, với Trung tá Bình và Thượng úy Quân cùng những người đồng chí, đồng đội của các anh, các anh đã gom dầy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh để luôn kiên cường trước giặc lửa, vì bình yên, an toàn của nhân dân.