Phút choáng váng gây tội

ANTĐ - Không mâu thuẫn cũng chẳng thù oán gì, hơn thế còn là đồng nghiệp thân thiết của nhau, vậy mà chỉ vì con “ma men” và một chút kích động đã dẫn tới hậu quả thật đau lòng, người mất mạng, kẻ phải đi ở tù.

Nguyễn Đình Việt không ngừng than khóc, ân hận tại phiên tòa

Lập cập đứng vào vị trí dành cho bị cáo, Nguyễn Đình Việt (SN 1970, trú tại tổ 37, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) trông già hơn hẳn so với ngày bị bắt, hơn 6 tháng trước đây. Trước vành móng ngựa, Việt bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc tội giết người, nhưng được xem xét ở khoản 2 của Điều 93-BLHS. Phiên tòa khai mạc cũng là lúc bị cáo đưa tay ôm mặt khóc. Sự ân hận, sám hối và phần nào lo sợ càng hiện rõ hơn trên gương mặt của kẻ “tội đồ”.

Theo truy tố, Nguyễn Đình Việt và Lê Văn Kiểu (trú ở xã Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội) cùng làm nhân viên bảo vệ tại Công ty CP Công nghệ viễn thông VITECO. Khoảng 0h30 ngày 9-4, Việt và một đồng nghiệp đang trực tại cơ quan thì Kiểu đi xe máy tới trong tình trạng chếnh choáng hơi men và nói năng lè nhè. Việt khuyên bạn về ngủ. Tuy nhiên, Kiểu vẫn không ngớt lời chửi bới, rồi bất ngờ cầm ấm trà trên bàn đập vào mặt Việt. Trong cơn đau, phẫn uất, Việt vớ ngay con dao nhọn đâm vào ngực Kiểu làm nạn nhân tử vong.

Bị đưa ra phán xét tại trụ sở TAND TP Hà Nội hôm qua (25-10) với những giọt nước mắt không ngừng rơi trong suốt phiên xét xử, Nguyễn Đình Việt thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi Kiểu đập thẳng ấm trà vào mặt, bị cáo choáng váng nên đã mất hết lý trí. Sẵn có con dao, bị cáo vung tay đâm thẳng như một phản xạ tự nhiên. Thấy anh Kiểu nằm gục xuống sân, máu chảy nhiều, bị cáo đã chạy tới ôm lấy bạn và hô hấp nhân tạo, sau đó cùng mọi người đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. “Bị cáo không ngờ nhát dao vô tình kia đã tước đi sinh mạng đồng nghiệp” - Việt hối lỗi!

Ngay trước khi bị cáo được nói lời sau cùng để HĐXX nghị án, chị Nguyễn Thị Thu T (vợ Việt) cũng được tòa mời đứng lên bày tỏ nguyện vọng về số tiền hơn 80 triệu đồng chị đã thay mặt bị cáo bồi thường, khắc phục cho gia đình bị hại. Trên đường ra cơ quan công an đầu thú, Việt đã ghé qua nhà căn dặn vợ phải đến tạ tội và thắp hương cho nạn nhân. “Trước khi gây ra cái chết cho đồng nghiệp, anh ấy là một người tốt, luôn được bà con khối phố hết mực thương yêu. Ngày vụ án xảy ra, những người biết chuyện thương xót anh Kiểu thế nào thì cũng xót xa cho chồng tôi thế ấy” - chị T trần tình.

Kết thúc phiên xét xử khi mọi tình tiết liên quan đến vụ án đã được cấp tòa sơ thẩm xem xét thấu đáo, Nguyễn Đình Việt bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội giết người.