Phủ Tây Hồ đông nghịt người đi lễ trong ngày đầu tiên tháng 'cô hồn'

ANTD.VN -Dù thời tiết nắng nóng nhưng hôm nay, ngày 16/8 (1/7 âm lịch) tháng cô hồn, hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ cầu an. 

Theo quan niệm dân gian, tháng "cô hồn” là tháng không đem lại may mắn, người dân nên đến chùa, đền, phủ để cầu mong bình an, xua đi những điều xui xẻo trong cuộc sống ngay từ đầu tháng.

Ghi nhận trong sáng 16/8/2023, ngày đầu tiên của tháng "cô hồn”, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để cầu mong bình an.

Dù trời nắng nóng nhưng mọi người vẫn chen chúc nhau đến phủ.

Khu vực sân trước phủ đông nghịt người đến lễ.

Tất cả các lối ra vào đều trong tình trạng chen lấn đến "ngộp thở".

Bên trong điện chính cũng không còn một chỗ trống.

Phủ Tây Hồ, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, thờ Mẫu Liễu Hạnh được cho là một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ.

Mọi người đến đây đều thành tâm mong ước được bình an, mạnh khỏe trong tháng 7 âm lịch.

Khu vực hóa vàng luôn nóng rực, mọi người phải xếp hàng.