- ‘Bắc Nhịp Tang Bồng’: Không gian nghệ thuật biểu diễn truyền thống giữa lòng Thủ đô
- Đến tọa đàm lắng nghe cảm thức của người đương đại về những giá trị truyền thống
|
Vào lúc 19h ngày 30-4, buổi công chiếu phim tài liệu “Đoạn trường vinh hoa” nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Bắc Nhịp Tang Bồng”, đã diễn ra thành công tại Toong Co-working Space (Tầng 3, số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) |
|
Ngoài những khán giả đến xem phim, buổi công chiếu còn có sự góp mặt đặc biệt của đạo diễn Lê Mỹ Cường, quay phim Thanh Nguyễn và NSND Thanh Ngoan – Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam |
|
“Đoạn trường vinh hoa” là “đứa con tinh thần” đầy tâm huyết của đạo diễn Lê Mỹ Cường. Bộ phim tài liệu này chính thức ra mắt công chúng vào năm 2020 |
|
Sau 2 năm gây tiếng vang, một lần nữa “Đoạn trường vinh hoa” lại có dịp được hội ngộ khán giả trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Bắc Nhịp Tang Bồng” |
|
Thông qua những thước phim, nhóm tổ chức Trường Ca Kịch Viện mong muốn người xem sẽ có được những trải nghiệm sống động về cuộc sống phía sau cánh gà của những người nghệ sĩ hi sinh vì nghệ thuật |
|
Từ đó, mọi người sẽ phần nào có cái nhìn toàn cảnh, sâu sắc hơn về nghệ thuật biểu diễn truyền thống nước nhà nói chung và nghệ thuật tuồng nói riêng |
|
Hướng tới phong cách tài liệu điện ảnh trực tiếp, xuyên suốt 50 phút của bộ phim là hành trình theo chân một gánh cải lương tuồng cổ hiếm hoi còn sót lại, rong ruổi qua những đình làng, cổ miếu ở các tỉnh miền Tây |
|
Bước lên sân khấu, các nghệ sĩ là những “ông hoàng, bà chúa” trong những bộ trang phục lộng lẫy, nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, họ lại quay về là những người nông dân chật vật với đời sống mưu sinh bộn bề |
|
Sau phần chiếu phim, khán giả có cơ hội giao lưu trực tiếp với đạo diễn Lê Mỹ Cường và quay phim Thanh Nguyễn |
|
Quá trình làm phim, những khó khăn, vất vả hay những kỉ niệm đáng nhớ đều được cả hai chia sẻ một cách tận tình, chi tiết |
|
Nói về tên phim “Đoạn trường vinh hoa”, đạo diễn Lê Mỹ Cường giải thích, mọi người có thể hiểu vắn tắt đấy là “một niềm đau rất hạnh phúc”. Tức là mọi thứ đều phải trả giá bằng một điều gì đó. Nó giống như cái tên tiếng Anh của bộ phim là “The Glorious Pain” (Nỗi đau vinh quang) |
|
Cuối buổi công chiếu, đạo diễn Lê Mỹ Cường và quay phim Thanh Nguyễn đã ở lại chụp hình lưu niệm cùng các khán giả và ban tổ chức |
|
Nếu có thời gian, mọi người hãy ghé Toong Co-working Space (Tầng 3, số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để thưởng thức bộ phim ý nghĩa này và tham quan không gian triển lãm nghệ thuật truyền thống “Bắc Nhịp Tang Bồng” |
|
Lịch công chiếu phim bắt đầu từ ngày 30-4 và sẽ kéo dài đến ngày 2-5-2022, với hai suất chiếu mỗi ngày vào các khung giờ sáng (9h – 10h) và tối (19h – 20h) |