Phiêu lãng cùng triển lãm mỹ thuật “Song Dương”

ANTD.VN - Họa sĩ Đặng Thanh Dương và nữ cán bộ Công an –Thiếu tá Bùi Hải Dương sẽ cùng đứng chung trong triển lãm mỹ thuật “Song Dương”, khai mạc vào ngày 12/10 và kéo dài đến hết ngày 16/10 tại Art space, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Với 52 tác phẩm trong triển lãm, mỗi tác phẩm là một xúc cảm, một khoảnh khắc, một nốt trầm thinh lặng, một khái niệm nhân sinh, một cung bậc của giai điệu.

Với họa sỹ Đặng Thanh Dương, mỗi tác phẩm của anh mang đến triển lãm là một mạch nguồn của cuộc sống, của tự nhiên, của đất trời vạn vật, với những nhát cọ mạnh mẽ, khoáng đạt. Những vệt màu trượt dài tạo nên những triền dốc hoang vu, những thung sâu gợi mở, những mảng miếng chồng lấn, giao hòa không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, cứ thế đan xen vào nhau tạo nên một không gian đa chiều, đa hướng dẫn dắt ánh nhìn đến những nơi vô định, để tiếp tục tìm thấy bên trong những nơi vô định ấy là những khoảnh không gian mới hơn, lạ hơn, sâu hơn, trong trẻo hơn, sâu lắng hơn và trăn trở hơn. Màu sắc và bố cục trong tranh của anh dàn trải, mạnh mẽ mang tính khái quát và biểu trưng về một sự vật, một không gian, một vùng đất và một trải nghiệm trên những chặng đường anh đã bước qua.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông nhận xét, vẫn giữ bút pháp cảm tính mạnh mẽ, vẫn lấy cảm hứng sáng tạo từ thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, tranh của Đặng Thanh Dương trong triển lãm lần này ngả dần sang xu hướng trừu tượng biểu hiện, dùng cảm xúc để dẫn hướng bố cục, tốc độ vẽ và hòa sắc. Trừu tượng biểu hiện là xu hướng sáng tác phù hợp cho nhu cầu giải phóng năng lượng sáng tạo, có thể rất hứng khởi đối với nghệ sĩ và người xem nếu thấy phù hợp, tuy vậy là thách thức lớn khi muốn định hình một phong cách cá nhân. Mối liên hệ máu thịt của Đặng Thanh Dương với núi cao sông dài Tây Bắc là một thuận lợi tự nhiên khi tiếp cận ngôn ngữ hội họa này, hy vọng nghệ sĩ sẽ duy trì cảm xúc sáng tạo lâu bền và tiếp tục trình làng những tác phẩm gây bất ngờ mới.

Với họa sỹ Bùi Hải Dương, câu chuyện của cô lại là một câu chuyện riêng thuộc về xúc cảm. Những vệt màu tung tẩy, ẩn hiện, thấm đẫm, lúc tương phản, lúc hài hòa, khi thì ào ạt, dữ dội khi thì mong manh, tan vỡ, lúc thì gọn gàng chỉn chu, lúc thì thoải mái hoang dã. Thả trôi tâm hồn và tinh thần vào tác phẩm để cho xúc cảm thăng hoa. Sự thăng hoa ấy là những câu chuyện của màu sắc.... những hòa sắc tương phản, trầm bổng, những khoảng trống hoang vu, những lớp màu đa sắc tranh nhau chồng mờ ẩn hiện... Tất cả tạo nên tác phẩm sâu lắng mà dữ dội.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Huy Nguyễn nhận xét, sự thăng hoa của xúc cảm trong tranh của Bùi Hải Dương là những khắc khoải tự sự, những cảm xúc bất chợt, những hồn nhiên tươi trẻ và những tâm sự thường nhật... tất cả đều có thể trở thành một câu chuyện xúc cảm riêng biệt khác lạ. Trước những tác phẩm của cô, người thưởng lãm như cảm nhận được nguồn năng lượng sáng tạo mạnh mẽ và những câu chuyện ẩn hiện phía sau những mảng màu lôi cuốn, níu kéo và chiêm nghiệm.

Tại triển lãm “Song Dương”, tất cả những góc nhìn riêng đó đã vô tình tạo nên sự giao hòa của tác phẩm, sự phóng đãng của thanh âm, sự hoang vu của xúc cảm, sự trăn trở với nhân sinh và hơn hết chính là sự đồng điệu của tác phẩm để tạo nên một triển lãm "Song Dương" lạ lẫm, thi vị, tươi mới và cùng nhau dệt nên một khúc hoan ca... khúc hoan ca phiêu lãng.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm của Bùi Hải Dương

Tác phẩm của Bùi Hải Dương

Tác phẩm của Đặng Thanh Dương

Tác phẩm của Đặng Thanh Dương

Tác phẩm của Đặng Thanh Dương

Tác phẩm của Bùi Hải Dương