Nơi thi thể được phát hiện là bể nước công cộng ở ngay phía sau ban quản lý chợ phố Sàn. Bể chứa nước này được làm để phục vụ cho công trình xây dựng chợ trước đây, nay đã bỏ hoang thời gian dài.
Tò mò, những đứa trẻ ngó vào bể nước xem thì tá hỏa phát hiện xác một người nằm ngửa, trên người không một mảnh vải che thân. Sợ quá, tất cả bỏ chạy và báo cho cơ quan công an. Lực lượng công an đã có mặt ngay sau đó tại hiện trường.
Đến sáng nay (30-7), Công an huyện Lục Nam vẫn tiến hành phong tỏa hiện trường, khoan rộng cửa bể nước và tìm cách đưa thi thể trong bể ra ngoài để điều tra làm rõ về nguyên nhân cái chết.
Những người chứng kiến cho biết, nạn nhân ước chừng khoảng 18-20 tuổi, tuy nhiên đã bị biến dạng do chết trước đó nhiều ngày, cơ thể đang bị phân huỷ, bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam cùng các phòng ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang đang vào cuộc điều tra làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân của vụ việc.