Pháp từ chối nhóm "đại gia" nước ngoài muốn "cách ly" ở siêu biệt thự nghỉ dưỡng

ANTD.VN - Một nhóm tỷ phú trên chiếc máy bay thuê riêng từ London (Anh) vừa hạ cánh xuống miền Nam nước Pháp để đến tránh dịch Covid-19 tại khu biệt thự đẳng cấp ở Cannes có giá thuê 50.000 bảng/đêm (gần 1,5 tỷ đồng) đã bị cảnh sát chặn lại và “mời về”. Sự việc diễn ra hôm 4-4 nhưng đến nay mới được tiết lộ cho giới truyền thông.

Cảnh sát và nhân viên hải quan Pháp hôm đó đã cấm đoàn khách bước ra khỏi máy bay và ra lệnh cho họ quay trở lại Vương quốc Anh sau cuộc “đôi co” kéo dài 3 giờ trên đường băng tại sân bay Marseille-Provence.

Cả đoàn có 10 người bay từ sân bay Farnborough ở Hampshire, nước Anh. Trong số 7 người đàn ông ở độ tuổi 40-50 có 3 doanh nhân, còn lại là vệ sĩ, thư ký và người phiên dịch

Nhà chức trách cho biết, những người đàn ông trung niên này đi với 3 phụ nữ trẻ độ tuổi 20, làm “người hộ tống” và không được công bố tên tuổi.


Họ gồm công dân quốc tịch Croatia, Đức, Pháp, Romania và Ukraine, bay tới Pháp trên một chiếc máy bay phản lực Embraer Legacy có giá 5.300 bảng/ giờ do công ty PrivateFly điều phối.

Nhóm khách nước ngoài được sắp xếp đi tiếp 3 máy bay trực thăng tới thẳng khu biệt thự nhưng các máy bay này không được phép cất cánh.

Nguồn tin cho biết, nhóm người này không phải là khách du lịch mà là 3 tỷ phú trên đường đến biệt thự bên bờ biển của miền Nam nước Pháp để hoàn thành một dự án đầu tư dự kiến sẽ tạo ra hơn 900 việc làm.

Biệt thự tuyệt đẹp mà họ hướng đến có tên Alang Alang, trị giá 60 triệu bảng và mùa cao điểm, nó được cho thuê với giá 50.000 bảng/đêm, hoặc trọn gói 360.000 bảng/tháng.

Khu villa 8 phòng ngủ này là nơi thường được giới siêu giàu đặt làm nơi nghỉ dưỡng vào mùa hè và là nơi trú ẩn nổi tiếng cho các ông trùm điện ảnh trong liên hoan phim Cannes.

Khu biệt thự có rạp chiếu phim riêng, không gian với tầm nhìn bao quát khắp Địa Trung Hải. Ngoài ra, nó còn có một bãi biển riêng, phòng tắm hơi và hồ bơi trong nhà và ngoài trời. Một hộp đêm riêng ở tầng trệt và khu biệt thự cũng có phòng tập thể dục riêng.

Ngôi nhà thuộc sở hữu của một nhà phát triển bất động sản người Anh và lô đất trước kia thuộc về nhà buôn vũ khí Adam Khashoggi. Thiết kế và trang trí hoàn hảo của nó tạo nên một kỳ nghỉ khó quên tại khu nghỉ mát quyến rũ nhất của vùng duyên hải nước Pháp.

Được biết, đại diện của đoàn đã trình bày với cảnh sát Pháp là tất cả bọn họ sẽ tới căn biệt thự, tự “cách ly” ở đó. Ông này nói có “rất nhiều tiền” và muốn được nộp phạt để đến Cannes.

“Nhưng rõ ràng đó là chuyến đi mang tính giải trí, và theo các quy định chống dịch bệnh hiện hành, điều này bị nghiêm cấm”, nhà chức trách Pháp trả lời.

Mặc dù Pháp vẫn mở đường bay nhưng theo quy định về lệnh phong tỏa chống Covid-19, họ chỉ chấp nhận những chuyến đi thực sự cần thiết trong trường hợp khẩn cấp như nhân viên y tế đến hỗ trợ bệnh viện hoặc cá nhân vận chuyển thiết bị y tế.


Cơ quan chức trách Pháp đã phạt 3 phi công trực thăng vì di chuyển mà không có lý do chính đáng trong bối cảnh hạn chế để chống dịch. Tuy nhiên, Cảnh sát Biên phòng Hàng không không thể buộc tội nhóm khách người nước ngoài vì về mặt kỹ thuật, họ chưa bước chân xuống lãnh thổ Pháp.

Được biết, một trong số “đại gia” là người Ukraine đã thuê riêng một máy bay để bay luôn tới Đức. Những người còn lại, đứng đầu là một doanh nhân tài chính và bất động sản người Croatia sống ở London đã quay trở lại Anh.

 Pháp đã thực hiện lệnh phong tỏa từ ngày 17-3 trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của đại dịch Covid và việc di chuyển khi thực sự cần thiết cần phải xin giấy phép. Hiện các quy định về phong tỏa sẽ tiếp tục kéo dài sau thời hạn 15-4.