Phản ứng bất ngờ của Khả Ngân khi biết tái ngộ với Thanh Sơn trong phim mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khả Ngân cho biết, khi nhận được kịch bản phim "Gia đình mình vui bất thình lình", phía êkip sản xuất giấu cô thông tin về nam diễn viên chính sẽ đóng chung với mình.

Gây ấn tượng khi ra Bắc đóng phim "giờ Vàng", Khả Ngân trở thành một trong những "ngọc nữ" mới của màn ảnh Việt. Sau phim "11 tháng 5 ngày", người đẹp sinh năm 1997 được khán giả ra sức ghép đôi với bạn diễn - nam diễn viên Thanh Sơn. Cả hai cũng bày tỏ sự ăn ý khi tung hứng với nhau trên phim trường song đứng trước tin đồn "phim giả tình thật", cặp đôi giải thích chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Trước đó, Thanh Sơn từng tiết lộ anh và Khả Ngân có cùng một người quản lý và hy vọng trong thời gian gần sẽ có thêm nhiều dự án chung.

Không phải đợi lâu, tới đây Khả Ngân và Thanh Sơn sẽ chính thức tái hợp cùng nhau trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình "Gia đình mình vui bất thình lình". Những thước phim được giới thiệu là khai thác góc nhìn hiện đại hơn về các mối quan hệ trong gia đình, nơi mà các cô con dâu không còn là “nạn nhân”, mẹ chồng không còn là nhân vật “phản diện”, những người đàn ông “không vô tội” và những khái niệm về "công, dung, ngôn, hạnh" rất khác so với trước đây.

Chia sẻ về lần thứ hai ra Bắc đóng phim, Khả Ngân cho biết, khi nhận được kịch bản phim "Gia đình mình vui bất thình lình", phía êkip sản xuất giấu cô thông tin về nam diễn viên chính sẽ đóng chung với mình trong bộ phim này. Cho tới khi cô bay ra Hà Nội để gặp gỡ đoàn phim thì mới biết bạn diễn của mình không ai khác chính là Thanh Sơn. Khi ấy cô không giấu được cảm xúc bất ngờ và hơi bối rối bởi không nghĩ mình có thể gặp lại Thanh Sơn trên phim nhanh như vậy. Khả Ngân bộc bạch, lúc đó cô cứ nghĩ mình sẽ đóng chung với nam diễn viên Mạnh Trường hoặc Đình Tú chứ không phải Thanh Sơn.

“Gia đình mình vui bất thình lình” xoay quanh câu chuyện về gia đình ông Toại - bà Cúc (do NSND Lan Hương và NSND Bùi Bài Bình đóng) cùng 3 cậu con trai và 3 cô con dâu. Cuộc sống của một gia đình ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà không mấy khi bình yên không chỉ bởi những mâu thuẫn giữa mẹ chồng với nàng dâu do khác biệt về tính cách, lối sống và cách suy nghĩ, mà còn là những vấn đề nội tại của mỗi gia đình nhỏ.

Cặp vợ chồng người anh cả tưởng như hòa thuận nhất, thì lại là cặp đôi có khoảng cách lớn nhất về cả tri thức lẫn tâm hồn. Không những vậy, sự trắc trở trong chuyện con cái càng làm khoảng cách ấy trở nên xa hơn. Cặp vợ chồng người con trai thứ 2 thì luôn ồn ào và gây ra nhiều rắc rối cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, bị xem là cặp đôi có nhiều “tính xấu” nhất nhà, nhưng luôn nhiệt thành với mọi người, sẵn sàng phá vỡ các định kiến để gắn kết gia đình chung. Trong khi đó cặp vợ chồng người con trai út đã có những trải nghiệm "dở khóc dở cười" khi mới về chung một nhà.

Đại diện êkip sản xuất chia sẻ, phim đem tới một góc nhìn của những người trẻ về cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Đó là hành trình gắn kết những người phụ nữ xa lạ cùng chung sống trong một mái nhà, để cuối cùng, họ bên nhau, yêu thương nhau bằng tình thân chứ không phải gắn kết bởi trách nhiệm và quy định của xã hội.

Đặc biệt, dù khai thác những vấn đề quen thuộc có thể bắt gặp ở bất cứ gia đình nào nhưng cách ứng xử mà mỗi nhân vật dành cho nhau lại là thứ không dễ gì thấy được. Hàng loạt tình huống được đưa ra từ chính tính cách đặc biệt của các nhân vật, cùng với cách giải quyết không thể đoán trước sẽ đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sự dí dỏm, hài hước và cách giải quyết vấn đề khác biệt sẽ làm mềm hoá những mâu thuẫn.

Qua đó, người xem có thêm một góc nhìn về những vấn đề gia đình rất đỗi gần gũi, quen thuộc, gợi mở những “lối ra” hết sức thú vị. Bộ phim không tô hồng cuộc sống bởi vẫn có đầy đủ các xung đột, thậm chí là cả những bi kịch. Chỉ có điều, các nhân vật trong phim đã lựa chọn lăng kính màu hồng, lăng kính bao dung, hài hước để soi chiếu và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Khả Ngân kể, lần đầu tiên vào vai người phụ nữ đã kết hôn, cô cảm thấy khá lo lắng và áp lực. Cô đã tham khảo kinh nghiệm của những đồng nghiệp trong đoàn phim, kể cả Thanh Sơn. Nữ diễn viên tiết lộ, cô đã hỏi bạn diễn của mình là lúc anh mới cưới vợ thì thế nào và nhận được câu trả lời: "chuyện hồi xưa là chuyện hồi xưa, chuyện giờ là chuyện bây giờ, ở ngoài khác, trong phim khác".

Theo kế hoạch, “Gia đình mình vui bất thình lình” sẽ chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 21h40 các ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuầ, bắt đầu từ ngày 9-3-2023.