Phải nghe cả hai tai!

ANTĐ - Càng nghĩ càng thấy… tức cười. Có một ông thứ trưởng Bộ Công Thương khi trần tình trước Quốc hội về chuyện phí chồng phí, giá chồng giá trong việc xây dựng giá điện, nói rằng có như vậy mới đảm bảo được sự minh bạch.

- Phí chồng phí là để “minh bạch”, nghe vô lý “đùng đùng”, thật khó lọt tai ngay cả người… nghễnh ngãng.

- Bình tĩnh đã! Dân phải nghe cả hai tai. Ông ấy giảng giải, giá điện hiện thấp hơn giá thành nhưng điều chỉnh rất khó khăn do công luận cho rằng giá không minh bạch. Vì thế có nhiều phí, nhiều giá mới đạt được mong muốn minh bạch.

- Một bên tai tôi nghe thế đã ù cả rồi. Xin chuyển sang tai bên kia cho tôi nhờ.

- Cả ba ông Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, cả Chủ tịch Quốc hội đều không đồng tình thu phí điều tiết điện lực. Các vị đó phản bác rằng, phí ấy sử dụng ra sao, tác động thế nào tới đời sống? Cứ nói cần thu thì phải thu, cứ cộng tầng tầng lớp lớp phí vào giá điện rồi người dân lại phải gánh chịu.

- Thật chí lý! Tôi còn nhớ có đại biểu Quốc hội nói thẳng, giá điện không chỉ có tăng mà còn phải giảm khi giá nguyên liệu đầu vào giảm, như vậy mới công bằng với khách hàng.

- Nhưng tôi vẫn sợ cái kiểu giảm nhỏ giọt, tăng vòn vọt như “ông xăng dầu” thì cái sự công bằng cũng bằng số không.

- Ta đang “cuốc bộ” trên lộ trình cơ chế thị trường, nhưng vì còn độc quyền nên đừng vội mơ tới “hài hòa lợi ích giữa hai bên”.

- Vẫn biết thế, vậy còn các loại phí bệnh viện, phí trường học, phí giao thông, phí ở nông thôn… thì theo “cơ chế” gì?

- Tất nhiên phí chồng phí không phải để đảm bảo minh bạch. Vì thế các cơ quan giám sát phải nghe cả hai tai từ hai phía mới hiểu thấu “bản nhạc” hài hòa lợi ích.