'Ôm' ma túy, bỏ chạy bất thành khi gặp cảnh sát 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -"Có tật giật mình" khi thấy chốt 141, đối tượng Phạm Văn Hoàng tàng trữ trái phép ma túy bỏ chạy nhưng vẫn bị cảnh sát tóm gọn.

Chiều 30/3, tổ công tác Y8/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 8, Phòng Cảnh sát giao thông là tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại ngã tư Nghiêm Xuân Yêm-Kim Giang, thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Đối tượng Phạm Văn Hoàng (áo đen) và tang vật

Đối tượng Phạm Văn Hoàng (áo đen) và tang vật

Đến 15h30 tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe Yamaha Exiter có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, đối tượng điều khiển tên Phạm Văn Dũng (SN 2001, HKTT: Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình) không xuất trình được giấy tờ xe. Kiểm tra đối tượng ngồi sau Phạm Văn Hoàng (SN 2005, HKTT: Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình) cảnh sát phát hiện trong túi áo khoác của đối tượng có một túi nilon chứa 13 viên nén màu xanh. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp, vừa mua với giá 1,5 triệu đồng về sử dụng.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường cho biết: Khi cảnh sát dừng xe, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác đã triển khai đội hình vây bắt. Đối tượng chạy được khoảng 100m thì bị khống chế, dẫn giải về chốt. Quả nhiên khi kiểm tra phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép 13 viên ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, tổ công tác Y8/141 đã bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật về Công an xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.