Nước Mỹ chìm trong đau thương, lặng người tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng

ANTD.VN - Đau thương bao trùm khắp nước Mỹ, tổng thống Donald Trump cùng đông đảo người dân Mỹ đã cầu nguyện, đặt hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ xả súng ở Las Vegas, Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania cùng vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence dự lễ mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trong vụ xả súng ở Las Vegas vừa qua. Buổi lễ diễn ra tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington. Trước đó ông Trump đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và lên án vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Người phụ nữ này không nén nổi vẻ đau thương trong cuộc tưởng niệm.

Đại nhạc hội Route 91 ở Las Vegas năm nay sẽ trở thành ký ức buồn trong lòng người dân Mỹ.

Phút lặng người của những nhà ngoại giao nước ngoài chia buồn cùng nhân dân Mỹ.

Thị trưởng Las Vegas Carolyn Goodman (trái) và nghị sĩ Dina Titus chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các nạn nhân trong buổi lễ tưởng niệm trước Tòa thị chính thành phố Las Vegas.

Người đàn ông không ngăn nổi giọt nước mắt đau buồn trong buổi tưởng niệm.

Một phụ nữ đang thành tâm cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

Những người tham dự thành tâm thắp nến cầu nguyện trước Tòa thị chính thành phố Las Vegas.

Một người dân mặc áo với dòng chữ "Chúng ta là một, Las Vegas hãy mạnh mẽ lên".

Bé Alexander Wells, 9 tuổi, xúc động trong buổi lễ cầu nguyện tại Las Vegas để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử.

Những người dân Mỹ đang mang nét u buồn và tiếc thương các nạn nhân trong vụ xả súng 1/10.

Hoa và nến được xuất hiện trên khắp nước Mỹ nhằm tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng.

Một cô gái đang đặt hoa tại khu vực tưởng niệm nạn nhân.

Người đàn ông này lặng người đi trong buổi tưởng niệm.

Người dân Mỹ tưởng niệm nạn nhận.

Những người tưởng niệm ôm chầm lấy nhau để an ủi, mong một nước Mỹ an bình hơn.