Nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp "phản pháo" người yêu cũ

(ANTĐ) - Trước những trải lòng gây xôn xao dư luận của bạn trai cũ về mình và ý định rước dâu bằng máy bay trực thăng, Hoàng Điệp đã lần đầu tiên lên tiếng "phản pháo".
 Công Motor và Hoàng Điệp khi còn mặn nồng

 Công Motor và Hoàng Điệp khi còn mặn nồng

Tôi cảm ơn bạn trai cũ đã dành cho mình những nhận xét chân thành và suy nghĩ tốt đẹp nhưng thực sự thì tôi và anh ấy không hợp nhau về tất cả mọi thứ. Sau lần anh tâm sự về chuyện riêng của chúng tôi trên mặt báo, nhiều người hỏi tôi có thực là định tổ chức một đám cưới "trên không" hoành tráng vào đúng ngày 11.11.2011 như lời anh nói không. Quả thật trong thời gian 3 năm gắn bó cùng nhau, chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng việc "rước dâu bằng máy bay trực thăng để ghi dấu ấn chuyện quan trọng nhất đời mình" chỉ là ý định riêng của anh ấy, không phải ý nghĩ của tôi.

Khi anh ấy nói ra ý định này, tôi đã lập tức không đồng ý vì không thích sự rườm rà và khuyếch trương. Tôi thật lòng chỉ muốn một đám cưới bình lặng và bình thường như bao người khác. Quan trọng là sống với nhau có hạnh phúc hay không chứ làm một đám cưới thật hoành tráng mà mình không cảm thấy thoải mái thì cũng chẳng để làm gì. Cưới nhau về rồi chia tay thì cũng thế thôi.

Bạn trai tôi nói trong sâu thẳm vẫn mong "cô Lọ Lem" của mình quay trở về. Nhưng điều đó là không thể, chắc chắn sẽ không có sự hàn gắn lại. Khi yêu nhau, tôi đã nhiều lần nói chia tay nhưng không làm, và anh ấy nghĩ tôi không bao giờ dám làm điều đó. Nhưng đến một ngày tôi quyết định chia tay thì không ai hay bất cứ điều gì có thể ngăn cản được quyết định đó vì tôi là người khá cương quyết và mạnh mẽ. Có thể tôi nói chơi, nói đùa, nói vui với mọi người nhưng trước một việc quan trọng, tôi đã nói ra là tôi sẽ làm. Khi tình cảm không còn được nồng thắm nữa thì chia tay cũng là chuyện bình thường. Không phải vì tôi giận dỗi hay hiểu lầm như anh ấy nói, càng không phải vì có sự xuất hiện của người thứ ba (vì đến bây giờ tôi thậm chí vẫn chưa có bạn trai nào khác), chỉ đơn giản là tình cảm không còn đủ nhiều thôi.

Trước khi chia tay tôi có nói với anh ấy rằng: "Thường với người mình yêu, mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy đó là người đầu tiên mình nghĩ đến, nhưng bây giờ cả trước khi ngủ lẫn sau khi thức giấc, em không còn nhớ đến anh nữa rồi". Tôi cũng không muốn chia tay một cách dễ dàng nhưng thật sự thì trái tim đã không còn tình cảm nữa. Nói ra điều này cũng đau lòng nhưng phải chấp nhận. Có lẽ đó là số phận.

 Tôi còn trẻ, mong muốn một tình yêu khát khao và cháy bỏng chứ không phải cứ quen nhau, yêu nhau đều đều rồi đi đến hôn nhân. Điều ấy không đem lại hạnh phúc cho tôi. Có thể nhiều người sẽ nghĩ, trong giới "chân dài" thì thay bạn trai như thay áo hoặc giả cũng chẳng có những tình cảm nghiêm túc bền lâu. Nhưng thực sự không phải thế, tôi cũng là một cô gái có trái tim bình thường, không còn tình cảm thì chia tay cũng là việc bình thường. Nếu như hai người yêu nhau thắm thiết thì không điều gì có thể chia rẽ cả, cho dù có là "chân dài" hoặc người của showbiz hay không.

 

Trong cuộc sống ai cũng mong muốn có tình cảm lứa đôi. Nhiều khi đi làm, đi diễn, đi đóng phim về tôi cũng thấy cô đơn và trống trải lắm chứ. Hiện giờ tôi cũng có nhiều người đang theo đuổi nhưng còn đang cân nhắc lựa chọn ai phù hợp với mình nhất để sau này không bao giờ phải hối tiếc. Tôi không cần một đám cưới hoành tráng, miễn sao tình yêu phải đến từ 2 phía, người yêu tôi phải hơn tôi 1 cái đầu khiến tôi phải nể phục và lãnh đạo được tôi. Quan trọng nữa là người đó phải yêu tôi nhiều, thông cảm, bao bọc và... chiều chuộng một cô gái hay nhõng nhẽo như tôi nữa.

Giờ tôi cũng mới chỉ có 23 tuổi, tôi nghĩ mình 27 tuổi lấy chồng là đẹp nhất. Tôi muốn có một cuộc hôn nhân lâu dài chứ không phải chỉ chóng vánh một hai năm.

Đến giờ tôi vẫn dành cho bạn trai tôi những suy nghĩ tốt đẹp và mong anh ấy sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới.

Nhiều người cũng hỏi tôi chia tay anh ấy rồi còn đam mê môtô không (bạn trai cũ Hoàng Điệp là "đại gia" môtô - PV). Câu trả lời là không. Thực ra tôi chưa bao giờ đam mê môtô, chẳng qua là quen và yêu một người có sở thích đó nên mình cũng thích thôi. Chuyện anh ấy chiều chuộng tôi là có thật, chuyện chi 10.000 USD để tôi có thể diện một bộ áo tắm giá trị trong một cuộc thi sắc đẹp cũng là có thật. Nhưng thật tiếc vì chiều chuộng thôi mà thiếu đi sự tinh tế thì cũng chưa đủ. Sau này tôi sẽ tự đứng vững bằng đôi chân và khả năng của mình, không cần nhờ đến sự hỗ trợ của bất kỳ ai cả.