Đây là con đường dẫn vào xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, nơi bị ảnh hưởng của cơn lũ
Ngôi trường cấp 2 của thị trấn Mù Cang Chải nơi lũ trực tiếp đổ bộ
Các phương tiện chở hàng hóa cứu trợ vẫn ngày đêm vượt đèo, vượt suối đến với bà con vừa thiệt hại bởi lũ
Trong trận lũ quét lịch sử hồi đầu tháng 8 vừa qua, xã Dế Xu Phình đã phải di rời 24 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, 6 hộ nhà bị sập hoàn toàn, 4 người bị thương trong đó có cả trẻ nhỏ.
Người dân đang ngóng đợi các đoàn xe cứu trợ mang theo gạo, muối
Có lẽ những bao gạo, thùng mì tôm, chăn màn là những thứ khiến nỗi lo bữa đói phần nào xua đi
Những nụ cười dần trở lại trên khuôn mặt người dân nơi đây
Em nhỏ sẽ có gạo để ăn, có chăn ấm cho mùa đông sắp đến
Không chỉ nhận, người Mông ở đây sẵn sàng chia mì tôm của mình cho những người dân khác vì nhà họ đông người hơn
Niềm vui của thầy trò trường Tiểu học xã Dế Xu Phình khi các em được tặng sách, vở mới
Phải gần 1 tháng nữa những cánh đồng lúa ở Mù Cang Chải mới bắt đầu chín, vì vậy bao gạo với họ vào thời điểm này quý giá hơn bao giờ hết
Vượt qua những khó khăn sau lũ, ngôi trường ở xã Dế Xu Phình đã tươi vui rộn ràng tiếng học trò trở lại trường lớp