NSND Thu Hiền, NSND Quốc Hưng...rưng rưng nhớ lại tuổi thơ khi xem MV của ca sĩ Bích Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được biết đến là giọng hát sở hữu âm sắc đẹp của dòng nhạc dân gian nhưng nhiều năm qua Bích Hồng tận  tâm với công việc giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia và vun vén tổ ấm riêng. Cho tới mới đây, nữ ca sĩ quyết định trở lại với sản phẩm âm nhạc mới - MV có tựa đề "Người con của dòng sông".

MV được Bích Hồng chọn ra mắt cận kề dịp kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), gợi nhắc hình ảnh về sông Hồng - con sông chính gắn liền với Hà Nội. Ca khúc được nữ ca sĩ ngỏ ý nhờ nhạc sĩ Xuân Trí viết với mong muốn tri ân mảnh đất Hà thành - nơi cô sinh ra và lớn lên.

Chia sẻ về bài hát này, Bích Hồng kể, cô nhận được sáng tác hoàn thiện từ nhạc sĩ Xuân Trí từ năm 2019 và đã rất xúc động ngay khi cầm bản nhạc trên tay bởi lời ca khúc đúng với tâm trạng của mình - một người yêu tha thiết Hà Nội và có nhiều kỷ niệm với dòng sông Hồng từ tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành. Nữ ca sĩ bộc bạch, cảm xúc của cô khi ấy vô cùng đặc biệt. Bản thân cô trước đó từng thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ Xuân Trí nhưng đó đều là những bài từng được nhiều người hát rồi, còn "Người con của dòng sông" được vị nhạc sĩ này viết dành tặng riêng cho cô và nhất định không nhận tiền thù lao sáng tác.

Nhạc sĩ Xuân Trí nhận định, bài hát rất hợp với hơi thở, quãng giọng, tâm hồn của Bích Hồng. Anh còn viết cho Bích Hồng một số ca khúc và vẫn đang chờ nữ ca sĩ "ủ men".

Chính bởi sự đồng cảm với bài hát và để đáp lại sự mong mỏi của người anh nhạc sĩ, Bích Hồng sau đó đã tiến hành công đoạn thu âm và lên kế hoạch quay MV ngay trong năm 2020. Song quá trình thực hiện MV này, cô và êkip đã gặp không ít khó khăn khiến việc ghi hình phải nhiều lần trì hoãn.

Nhớ lại, Bích Hồng chia sẻ, lần đầu tiên chuẩn bị quay MV, mặc dù mọi công đoạn chuẩn bị đã tươm tất nhưng cô buộc phải hoãn lại vì gặp bão. Sau đó không lâu, kế hoạch quay MV lần thứ 2 cũng phải dời lại vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Một thời gian dài sau dịch, khi êkip tái khởi động lại dự án này, sát ngày quay thì bão lại về.

Khi ấy, đạo diễn Xuân Chung lo lắng và trao đổi lại với Bích Hồng rằng nếu tiếp tục hoãn thì e rằng dự án khó thành vì chi phí mỗi lần chuẩn bị cho việc quay, từ bối cảnh, đạo cụ, máy móc...đều rất cao. Bản thân Bích Hồng cũng cảm thấy nếu lại hoãn, có lẽ cô sẽ nản và không muốn tiếp tục làm nữa. Cả đoàn quyết định vẫn sẽ quay bất chấp điều kiện thời tiết mưa bão, xác định vừa quay vừa chạy mưa. May mắn là việc ghi hình được hoàn thành an toàn cho tới phút cuối cùng.

Câu chuyện trong MV "Người con của dòng sông" xoay quanh một tình bạn đẹp từ thuở ấu thơ. Trong đó, nhân vật nữ chính là một cô bé xuất thân trong một gia đình làm nghề hát tuồng, quanh năm lênh đênh trên thuyền đi dọc theo dòng sông Hồng rồi ghé vào diễn ở các làng quê Bắc Bộ nằm ven sông. Còn nam chính là một cậu bé ở làng quê nọ, lẫn trong đám trẻ hò reo và say sưa xem tuồng mỗi khi có đoàn thuyền ghé diễn. Ngày gánh tuồng rời đi, đám trẻ tíu tít đưa cô bạn nhỏ ra tận bờ sông và cứ nhìn theo cho tới khi con thuyền khuất hẳn. 20 năm sau, chiếc thuyền quen thuộc ngày nào đưa cô gái trở lại với ngôi làng năm xưa, tiếp tục nối nghề diễn tuồng truyền thống của gia đình và gặp lại chàng trai năm ấy. Mối tình cảm trong sáng, thuần khiết như được dòng sông chứng nhận, đọng lại những dư vị ngọt ngào và tiếc nuối.

NSND Thu Hiền tại buổi ra mắt MV của ca sĩ Bích Hồng
NSND Thu Hiền tại buổi ra mắt MV của ca sĩ Bích Hồng

Bay ra Hà Nội để chia vui cùng ca sĩ Bích Hồng trong lần cô học trò mà mình yêu mến tái xuất âm nhạc, NSND Thu Hiền rưng rưng xúc động khi xem MV "Người con của dòng sông". Nữ nghệ sĩ gạo cội tâm sự, bà như vừa được trở lại tuổi thơ của chính mình với những ký ức thân thương không thể nào quên. NSND Thu Hiền trải lòng, bản thân bà cũng từng có thời gian gắn bó và trưởng thành từ bộ môn nghệ thuật tuồng nên cảm thấy có rất nhiều điểm tương đồng với nhân vật nữ chính trong MV ca khúc này.

Cùng chung cảm xúc đó, NSND Quốc Hưng giãi bày, MV như gói gọn cả tuổi thơ của mình trong đó. Nam nghệ sĩ cho biết, ngày nhỏ ông cùng gia đình cũng sống trong ngôi nhà ở ven sông, mỗi khi có đoàn tuồng hay đoàn chèo ghé qua là cả làng lại hò nhau nấu cơm ăn sớm rồi mang chiếu, mang gạch ra lót làm chỗ ngồi chờ đến tối để xem.

Về phần mình, Bích Hồng thổ lộ, đã 6 năm rồi mình mới ra một sản phẩm âm nhạc mới và đây là tác phẩm mà cô rất tâm huyết. Trước ý kiến cho rằng, nghe cô hát "Người con của dòng sông" thấy phảng phất bóng dáng của NSND Thu Hiền, Bích Hồng thừa nhận, cô chịu ảnh hưởng từ người thầy tài ba của mình từ khi bắt đầu thi "Sao Mai 2011" và sau đó được theo học NSND Thu Hiền ở Nhạc viện.

Cũng theo Bích Hồng, để vào vai nữ chính trong MV, cô đã phải học một số động tác diễn tuồng sao cho trông thật chuẩn và sắc nét. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô mong sản phẩm âm nhạc đặc biệt lần này có thể góp phần tri ân, tôn vinh vẻ đẹp của con người và mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Một số hình ảnh đẹp của Bích Hồng trong lần tái xuất âm nhạc: