Novak Djokovic "chết hụt" trước Milos Raonic

ANTĐ - Novak Djokovic lại vừa có thêm một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nữa trước đối thủ Milos Raonic người Canada, để ghi tên mình vào trận chung kết Rome Masters 2014. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 6-7, 7-6, 6-3 nghiêng về tay vợt số 2 thế giới.

Để lọt tới trận bán kết này, Djokovic đã từng phải “vượt cạn” trước chuyên gia trên mặt sân đất nện David Ferrer ở tứ kết. Anh thêm một lần phải gồng mình chiến đấu với một tay vợt có lối chơi đơn giản nhưng vô cùng dũng mãnh- Milos Raonic.

Niềm vui của Djokovic sau lần "vượt cạn" thứ 2 liên tiếp

Djokovic thêm một lần nữa phải lao vào vòng xoáy của một cuộc đua thể lực, trước tay vợt 23 tuổi người Canada. Cuộc đấu kéo dài đúng 3 giờ đồng hồ mới có hồi kết.

Djokovic vẫn chơi với phong thái điềm đạm, còn đối thủ liên tục thể hiện sức mạnh với những pha giao bóng đạt vận tốc trung bình hơn 200km/h. Set 1 diễn ra khá cân bằng song Djokovic cũng đã phải cứu 1 set point ở game đấu thứ 12 trước khi đưa set đấu vào loạt tie-break.

Ở loạt đấu cân não này, tưởng như tay vợt 26 tuổi người Serbia sẽ dễ dàng vượt qua “đàn em” còn non kinh nghiệm, khi anh sớm vượt lên dẫn 3-0, nhưng rồi anh lại để cho Raonic có liền mạch 6 điểm, dù cho anh đã gỡ lại 5-6 khi được cầm giao bóng, nhưng Raonic đã rất quyết đoán khi được cầm giao bóng để quyết định set đấu.

Djokovic đã phải vô cùng nỗ lực mới có được lần đầu tiên bẻ thành công một game giao bóng của Raonic ở game đấu thứ 4 trong set 2. Anh đã cần 1 giờ 42 phút để thực hiện điều này. Ngay lập tức Raonic phản công và đòi lại break với cú trái tay quyết định.

Thêm một set đấu lại được đưa vào loạt tie-break. Lần này Raonic là người sớm vươn lên dẫn 2-0, thế nhưng Djokovic mới là người xuất sắc hơn khi thắng chung cuộc 7-4 và đưa trận đấu vào set 3 quyết định.

Tâm lý không ổn định khiến Raonic nhanh chóng mất break ngay ở game đầu tiên trong set 3. Anh chỉ còn biết tự trách mình khi đã không duy trì được sự hưng phấn và không “kết liễu” được đối thủ. Raonic đành ngậm ngùi nhìn Djokovic tiến vào trận chung kết.

Djokovic chia sẻ sau trận đấu: “Đây là một chiến thắng lớn và nó mang lại cho tôi thêm sức mạnh và niềm tin. Hy vọng tôi có thể giữ điều đó tới trận chung kết cũng như phần còn lại của mùa giải”.