Nổi tiếng sớm vì bố mẹ là "sao"

ANTĐ - Là con của người nổi tiếng, nhiều cô bé, cậu bé được thừa hưởng gene nghệ thuật từ bố mẹ rất rõ và nhanh chóng được tham gia vào showbiz từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên không phải “ngôi sao” nào cũng chọn cách này, thậm chí còn giấu con rất kỹ. 

Để con hiểu về cuộc sống

Dù mới sinh cậu con trai thứ hai được hơn một tháng song mới đây ca sĩ Thái Thùy Linh đã tất bật đưa cô con gái đầu lòng 6 tuổi đến thử giọng ở vòng tuyển chọn cuộc thi hát “Young Heat Young Beat - Nhí tài năng” do công ty của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh tổ chức.

Nổi tiếng sớm vì bố mẹ là "sao"  ảnh 1

Thái Thùy Linh và cô con gái

Đây là lần đầu tiên bé Thái An - con gái Thái Thùy Linh xuất hiện tại một cuộc thi âm nhạc, song trước đó, cô bé này từng nhiều lần theo mẹ lên sân khấu biểu diễn, thậm chí còn từng diễn xuất rất ăn ý với mẹ trong một video ca nhạc. Vài năm trước đây, Thái Thùy Linh còn đưa Thái An (lúc đó mới chỉ hơn 2 tuổi) rong ruổi cùng mình khắp các tỉnh miền núi phía Bắc để tham gia các hoạt động thiện nguyện. 

Có lẽ vì sớm được hoạt động nghệ thuật với mẹ nên so với bạn bè đồng trang lứa, Thái An rất tự tin và bạo dạn, nhất là khi đứng trước đám đông. Song cũng bởi điều này mà Thái Thùy Linh từng bị chỉ trích là đã để con gia nhập “showbiz” sớm nên bị già trước tuổi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định muốn Thái An phát triển tự nhiên nên không bao giờ dạy con hát hay luyện thanh nếu cô bé không muốn. 

Không muốn con “núp” bóng 

Cũng để con đi theo con đường nghệ thuật từ nhỏ, song NSƯT Chiều Xuân chỉ yên tâm truyền lại tình yêu nghệ thuật cho cô con gái út Hồng Khanh lên sân khấu khi biết chắc rằng cô bé thật sự yêu và thích làm điều đó.

Nổi tiếng sớm vì bố mẹ là "sao"  ảnh 2

NSƯT Chiều Xuân không muốn vội vàng 
để con đi trên con đường nghệ thuật

Đó có lẽ là lý do dù phát hiện ra Hồng Khanh thích hát và có giọng hát rất hay từ khi cô bé mới hơn 2 tuổi nhưng chị vẫn chưa có ý định đưa cô bé lên sân khấu, dù cả chị và người bạn đời - nhạc sĩ Đồ Hồng Quân đều có thừa kinh nghiệm để có thể giúp cô con gái nhỏ tiệm cận con đường nghệ thuật.

Khi cô bé được 4 tuổi và ngỏ ý muốn được tham gia chương trình “Đồ Rê Mí” chị cũng “lờ” đi vì quá bận. Mãi đến sau này khi Hồng Khanh 9 tuổi và bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí”, chị mới để con gái tự lên mạng Internet đăng ký, nếu lọt qua vòng loại chị sẽ đồng hành đưa cô bé đi thi tiếp. Vậy là Hồng Khanh tự thu thanh rồi ghi danh dự thi thật, và kết quả là cô bé không chỉ lọt qua vòng sơ tuyển mà còn tiến sâu vào vòng chung kết. 

Điều khiến vợ chồng chị cảm thấy may mắn nhất là Hồng Khanh rất lanh lợi và không muốn núp dưới cái bóng của bố mẹ. 

Người lại muốn tránh xa

Trong showbiz Việt hiện có rất nhiều ngôi sao để con cái nối gót mình trở thành người của công chúng từ khi còn rất nhỏ. Như trường hợp mẹ con ca sĩ Thu Phượng (vợ cũ của nghệ sĩ hài Thành Trung), sau khi Thu Phượng tung ra một video ca nhạc tự quay trong phòng thu có phần tham gia biểu diễn của cô con gái nhỏ - bé Zon, cộng đồng mạng đã lập tức thích thú với giọng hát trong trẻo của cô bé.

Nổi tiếng sớm vì bố mẹ là "sao"  ảnh 3

Bé Zon - con gái ca sỹ Thu Phượng bỗng 
“đắt sô” sau một video ca nhạc thu với mẹ

Cũng sau video ca nhạc này, mẹ con Thu Phượng tới tấp nhận được lời mời biểu diễn tại các sự kiện và bé Zon bỗng trở thành một trong những giọng ca nhỏ tuổi được mời mọc “săn đón”. 

Tuy nhiên không phải ngôi sao nào cũng muốn con cái mình trở thành người nổi tiếng, thậm chí còn giấu rất kỹ mọi thông tin liên quan đến chúng. Như ca sĩ Phương Thanh từng tâm sự, mặc dù bé Gà - con gái chị đàn ca múa hát đều rất giỏi, thậm chí giỏi hơn cả chị song cô bé chưa bao giờ bày tỏ mong muốn theo đuổi nghệ thuật như mẹ. Phương Thanh cũng từng hỏi bé Gà xem cô bé có muốn trở thành ca sĩ không và nhận được câu trả lời dứt khoát là không vì làm ca sĩ như mẹ thì rất mệt.

Không chỉ vậy, Phương Thanh chia sẻ việc cô không muốn “khoe” con với mọi người, nhất là giới truyền thông cũng vì mong muốn cô bé có thể chú tâm vào việc học hành và có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác chứ không “lận đận và lộn xộn” giống mình.