Nỗi đau khoét sâu cả xã hội

ANTĐ - Không khí bi thương bao trùm nước Mỹ sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường Tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut, khiến 28 người thiệt mạng trong đó có 20 trẻ em trong độ tuổi từ 6-7.

Cả nước Mỹ chìm trong đau thương sau vụ xả súng

“Tôi đã làm công việc này được 30 năm. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất mà tôi chứng kiến”, ông H. Wayne Carver II, 60 tuổi, người đứng đầu bộ phận pháp y bang Connecticut cho biết. Theo ông Wayne, tất cả các nạn nhân đều bị thiệt mạng do dính nhiều phát đạn từ một khẩu súng trường ở cự ly gần. Trong khi đó, cha mẹ các nạn nhân được nhận diện con mình qua ảnh chứ chưa được tiếp cận tử thi. Nhà chức trách Mỹ cho biết, đây là giải pháp để giảm thiểu nỗi đau tâm lý cho các phụ huynh.

Trong số các nạn nhân có em Emilie Parker, 6 tuổi. Ông Robbie Parker, cha cô bé đã không thể cầm được nước mắt khi kể về cô con gái xinh đẹp, đáng yêu và thông minh. “Trái tim tôi tan nát khi biết tin về con gái. Nỗi đau này không gì diễn tả nổi”, ông Robbie nghẹn ngào. 

Báo Daily Mail của Anh cho biết, trong số các nạn nhân có 3 nữ giáo viên của trường Sandy Hook là hiệu trưởng Dawn Hochsprung, chuyên gia tâm lý trường học Mary Sherlach và giáo viên lớp 1 Victoria Soto. Cả 3 người này đã thiệt mạng sau khi tìm cách bảo vệ học sinh mình. Cô giáo Soto đã dùng thân mình che chắn học sinh trước làn đạn của kẻ sát nhân. Trong khi đó, 2 cô Hochsprung và Sherlach đã xông về phía hung thủ trong nỗ lực ngăn chặn y và bị sát hại theo kiểu hành quyết.

Hiện động cơ của vụ xả súng vẫn còn bí ẩn. Một nhân viên thực thi pháp luật cho biết, các nhân viên điều tra không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay những dấu hiệu liên quan tới kế hoạch của vụ tấn công đẫm máu. Theo báo New York Times, không có mối liên hệ nào giữa mẹ của hung thủ Adam Lanza, 20 tuổi và nhà trường, trái ngược với thông tin từ nhà chức trách nói rằng bà này làm việc ở đây. Ryan Lanza, anh trai của hung thủ khai với nhân viên điều tra rằng em trai mình bị tự kỷ. 

Vụ xả súng hôm 14-12 đã gây chấn động nước Mỹ và thế giới. Tên Adam Lanza đã bắn chết mẹ, bà Nancy Lanza tại nhà riêng, sau đó tới trường Tiểu học Sandy Hook gần đó xả súng tại 2 lớp học, làm 20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng trước khi quay súng tự sát.

Lại xả súng tại Las Vegas, 2 người chết

Ngày 16-12, người dân Mỹ lại bị sốc khi chứng kiến thêm một vụ xả súng xảy ra tại khách sạn Excalibur, Las Vegas (Mỹ), khiến 2 người thiệt mạng và chính hung thủ gây án. 

Vụ việc xảy ra vào lúc 8h30, trước lối ra vào khách sạn Excalibur. Kẻ sát nhân đã bắn vào một phụ nữ là nhân viên bán hàng của dịch vụ du lịch website: Vegas.com đặt ngay tại khách sạn, sau đó, quay nòng súng tự sát. Hiện danh tính của nạn nhân xấu số và kẻ xả súng vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân và hung thủ đã từng là người tình của nhau và đã có nhiều cuộc hẹn hò trước khi xảy ra vụ việc.