Nỗi bất hạnh của nhà vô địch

ANTĐ - Sẽ là một nghịch lý nếu nói Atletico Madrid đang đứng trước tương lai mù mịt sau khi vừa đăng quang chức vô địch La Liga và chuẩn bị bước vào trận chung kết UEFA Champions League. Thế nhưng, đó là một thực tế mà đội bóng chủ sân Vicente Calderon phải đối mặt.

Atletico Madrid vừa trải qua một mùa giải ngoạn mục tại La Liga. Từ đội bóng chiếu dưới, thầy trò HLV Diego Simeone vượt qua những dự đoán để đăng quang chức vô địch La Liga ngay trên sân nhà đội vô địch mùa trước, Barcelona. Đó là chức vô địch đầu tiên tại giải đấu hàng đầu xứ sở đấu bò của Atletico Madrid sau gần 2 thập kỷ chờ đợi. Cho đến thời điểm này, không khí ăn mừng chiến thắng tại một nửa của Madrid vẫn rộn rã, thậm chí còn có dấu hiệu sôi động hơn trong bối cảnh Atletico chuẩn bị bước vào trận chung kết UEFA Champions League, trận đấu được chờ đợi nhất tại châu Âu mùa giải năm nay. 

Tuy nhiên, những người đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng ở Madrid vào chủ nhật tuần qua không quên những thách thức khó khăn mà họ phải đối mặt, kể cả trường hợp đánh bại kình địch Real Madrid để đăng quang chức vô   địch UEFA Champions League. Phía sau những nụ cười là nỗi lo lắng của Simeone, của Ban lãnh đạo Atletico Madrid trong mục tiêu duy trì hình ảnh của đội bóng chủ sân Vicente Calderon. 

Atletico Madrid đã khiến cả thế giới phải trầm trồ sau khi lên ngôi tại La Liga bất chấp sự ra đi của cây săn bàn hàng đầu Radamel Falcao hồi mùa hè năm ngoái. Kẻ đóng thế Diego Costa đảm nhận vai trò tốt hơn sự mong đợi, trong khi Atletico Madird chỉ mất một phần nhỏ số tiền 60 triệu euro từ thương vụ bán tiền đạo người Colombia để đưa David Villa về từ Barcelona. Mặc dù vậy, ngay từ thời điểm thầy trò Simeone chưa bước vào trận chung kết UEFA Champions League, họ sắp sửa phải chia tay hàng loạt trụ cột. 

Costa nhất trí hợp đồng miệng gia nhập Chelsea từ cách đây 1 tháng, tiền vệ đang lên Koke nằm trong tầm ngắm của Manchester United và Bayern Munich, còn Filipe cũng là “món hàng” được săn đuổi hàng đầu ở Lục địa già. Chốt chặn quan trọng của Ateltico Madrid ở mùa giải năm nay, thủ môn Thibaut Courtois sẽ trở lại Stamford Bridge sau khi mãn hạn hợp đồng cho mượn vào cuối mùa giải. Một gương mặt khác của Atletico Madrid, trung vệ Miranda đã lọt vào “mắt xanh” của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Barcelona, trong khi Tiago, Jose Sosa, Villa và Diego Ribas sắp sửa mãn hạn hợp đồng. 

Áp lực lớn nhất khiến Atletico Madrid không dám nghĩ đến các cuộc đua tới chức vô địch ở mùa giải tiếp theo là khoản nợ lên tới 543 triệu euro. Hầu hết số tiền nhận được từ các thương vụ tiềm năng sắp tới sẽ phải dùng để thanh toán cho các chủ nợ, điều có nghĩa Simeone lại phải bắt tay vào tìm kiếm, đào tạo các tài năng trẻ để trở thành những trụ cột có thể tin cậy ở Vicente Calderon. Và chắc chắn, phải mất thêm vài năm những gương mặt trẻ mới có thể đảm nhận trọng trách như đội hình mà Simeone đã xây dựng được ở mùa giải năm nay.