Ông Sơn nhiều lần liên lạc với Trần Văn Thạch để đòi số nợ nói trên nhưng đều không có kết quả. Chiều ngày 24-2, ông Sơn tiếp tục liên lạc và yêu cầu ông Thạch tìm phương án để thanh toán nợ. Sau khi nhận được đề nghị trên, Trần Văn Thạch bảo chưa có tiền, rồi hẹn vợ chồng ông Sơn sáng hôm sau đến nhà mình để bàn tính phương án thanh toán nợ.
Sáng 25-2, ông Sơn đã tìm đến nhà ông Trần Văn Thạch theo như lời hẹn. Trong khi đang trao đổi chuyện liên quan thì khoảng 9 giờ sáng cùng ngày bất ngờ Trần Văn Thạch cùng một nhóm thanh niên lạ mặt chốt chặt cửa lại và ép ông Sơn là không thanh toán tất cả số nợ trên mà chỉ thanh toán những khoản nợ có giấy vay.
Không nhận được sự đồng ý từ ông Sơn, lập tức Thạch cùng các đối tượng lạ mặt dùng gậy lim đánh tới tấp vào người, mặt ông Sơn. Bị đánh hội đồng bất ngờ nên ông Sơn không kịp phản xạ và ngã gục. Khi ông Sơn ngã gục xuống, các đối tượng trên mới chịu dừng tay sau đó Thạch cùng nhóm thanh niên này đã đẩy ông Sơn ra ngoài rồi chốt chặt cửa lại.
Phát hiện ông Sơn bị thương nặng với nhiều vết thương trên mặt, mũi, lưng… người dân ở thị trấn Hương Khê đã báo cho gia đình ông Sơn và đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Ba Lan (tỉnh Nghệ An). Do mất quá nhiều máu cũng như bị thương nặng nên phải mất nhiều tiếng đồng hồ sau khi nhập viện ông Sơn mới dần tỉnh lại.
Biết được sự việc, người thân của gia đình ông Sơn đã kéo đến vây kín nhà Trần Văn Thạch, la hét, đòi xử kẻ chủ mưu cũng như những đối tượng lạ. Sợ bị trả thù nên ngôi nhà của đối tượng Thạch chốt chặt cửa và không một ai dám ra ngoài
Chiều cùng ngày, bà Đặng Thị Hoa, vợ ông Sơn đã có đơn tường trình gửi chính quyền thị trấn Hương Khê cùng Công an huyện này đề nghị điều tra, xử lý nghiêm hành vi hành hung người trái phép của đối tượng Trần Văn Thạch cũng như nhóm côn đồ lạ mặt.
Ngày 26-2, công an huyện Hương Khê đã xác nhận vụ việc nói trên và đang cho tiến hành điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập đối tượng Thạch đến trú sở công an huyện để khai báo toàn bộ nội dung vụ việc.