Niềm vui bất ngờ của các bệnh nhân tan máu bẩm sinh

ANTD.VN -Các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đến từng phòng bệnh mang những bông hoa loa kèn đến trao cho từng bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sau khi họ hiến máu tình nguyện cũng với những lời động viên tinh thần ý nghĩa nhất.

Trên tay là những đóa hoa loa kèn, những học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã đến từng phòng bệnh của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 

Khi các chàng trai mặc quân phục bước vào từng phòng bệnh với những đóa hoa trên tay nhiều nữ bệnh nhân đã ồ lên bất ngờ và có chút ngượng ngùng

Những bông hoa loa kèn trắng muốt được các sinh viên tặng cho mỗi bệnh nhân cùng lời hỏi thăm ân cần

Những gương mặt của người bệnh xanh xao nhưng rạng ngời khi đón nhận những đóa hoa cùng lời động viên tinh thần  

Trong những ngày qua, hơn 1500 sinh viên năm cuối của Học viện Cảnh sát đã vận động cộng đồng, tham gia ủng hộ hoa loa kèn tặng bệnh nhân, tặng nhẫn cưới cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh vì nghèo mà chưa có điều kiện tổ chức đám cưới

Nụ cười rạng rỡ của các bệnh nhân khi cầm trên tay những hoa loa kèn, loài hoa đặc trưng chỉ nở vào tháng 4 của Hà Nội 

Việt Nam hiện có tới 12 triệu người mang gen tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Đây là một căn bệnh di truyền nguy hiểm, khó chữa, nhưng lại dễ phòng ngừa thông qua xét nghiệm sàng lọc, phát hiện gen bệnh ở giai đoạn tiền hôn nhân hoặc chẩn đoán trước sinh

Một người mẹ không cầm nổi nước mắt khi cầm trên tay đóa hoa thay cho con nhỏ

Những thủ thỉ tâm tình chúc con mau chóng khỏe mạnh của nữ cán bộ đến từ Học viện Cảnh sát với bệnh nhi khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt

Nhiều bệnh nhân không kìm được cảm xúc 

Hình ảnh đẹp của một học viên khi tặng hoa cho bệnh nhân

Phút giây thân thiết từ những người mới quen

Các bệnh nhân nữ tỏ ra thích thú với những bông hoa loa kèn trên tay