Hôm nay, ĐTVN lên đường sang Qatar:

Niềm tin mang theo

ANTĐ - Vẫn biết, ĐTVN vốn rất có duyên trước những đội bóng Tây Á, nhưng đây là chuyến đi đầy thử thách và chúng ta sẽ dễ dàng thất bại nếu không được trang bị thêm một thứ vũ khí tối quan trọng: niềm tin.

Những ngày này, không khí ở sân tập của ĐTVN rộn ràng và tràn đầy sự hưng phấn. HLV Goetz không mảy may nói đến bất cứ điều gì liên quan đến “sức ép” với các cầu thủ, bởi ông biết đây là thời điểm mà các học trò của ông rất cần sự thoải mái và tự tin. Hai trận thắng ngạo nghễ trước ĐT Macao tất nhiên không phải là một sự bảo đảm cho việc ĐTVN cũng sẽ chơi hay trước ĐT Qatar, nhưng ít nhất nó cũng đã giúp tinh thần của các cầu thủ tốt hơn rất nhiều.

 

HLV Falko Goetz rất tin tưởng vào cơ hội của ĐTVN. Ảnh: Hoài Sa

Sự tự tin ấy càng được tiếp thêm sức mạnh khi mới đây, ĐT Qatar đã để thua Ấn Độ 1-2 trong trận giao hữu ở sân nhà Al Sadd diễn ra hôm 17-7 vừa rồi.Trong buổi tập cuối cùng hôm qua, HLV Falko Goetz dành phần lớn thời gian để các cầu thủ rèn đấu pháp và kết thúc bằng những bài thư giãn với bóng. Theo nhà cầm quân người Đức, mục tiêu của ĐTVN trong trận đấu ở sân khách là không để thủng lưới. Theo ông, việc được chơi trận lượt về trên sân nhà là một lợi thế lớn, và chúng ta cần phải nắm bắt. “Tôi đã được xem Qatar thi đấu và tổng hợp một số thông tin hữu ích về họ. Tất nhiên, Qatar là một đội bóng mạnh, mạnh hơn nhiều so với ĐTVN. Nhưng không vì thế mà chúng ta phải ngại ngần. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tự tin vào bản thân mình. Qatar không phải là không có điểm yếu và tôi đã chuẩn bị đấu pháp cho trận quan trọng này”, HLV Goetz nói.

Việc Việt Thắng bất ngờ xin rút lui đồng nghĩa với việc Ngọc Thanh nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội để đá cao nhất trong sơ đồ 4-5-1 mà HLV Goetz áp dụng. Tiền đạo này cũng rất tự tin: “Được thi đấu ở vòng loại World Cup trong màu áo ĐTQG là một vinh dự lớn. Tôi sẽ cố gắng hết mình và không thể đợi được đến thời điểm đó. Tôi nghĩ ĐTVN có cơ hội kiếm điểm trước chủ nhà Qatar”.

23h15 đêm nay, HLV Falko Goetz cùng BHL và 22 học trò sẽ đáp chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sang Doha (Qatar) để chuẩn bị cho trận lượt đi diễn ra vào ngày

23-7. Hành trình này dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 10 tiếng nên trong cả ngày hôm nay, ĐTVN sẽ được nghỉ tập để có trạng thái thể lực ổn định nhất.