Những người lính dũng cảm đánh "giặc lửa" cứu người

ANTD.VN - Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô luôn không ngừng được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong quá trình chiến đấu, các cán bộ, chiến sĩ đã luôn cho thấy tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân để cứu người gặp nạn ra khỏi nơi nguy hiểm.

Khoảng 14 giờ ngày 11/11, một ngôi nhà tại tầng 3, khu nhà G1, tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy. Thời điểm khi đám cháy bắt đầu lan, khu nhà có 4 người già, trẻ nhỏ, khuyết tật đang sinh sống và không có khả năng di chuyển. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa và Công an quận Ba Đình đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy khẩn trương tới hiện trường tổ chức phương án dập lửa.

Đến giờ, ôngTrần Công Dân, Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 11, quận Ba Đình vẫn chưa hết xúc động. Vụ cháy xảy ra vừa là một bài học trong công tác phòng cháy của khu dân cư, nhưng cũng cho sự quả cảm, mưu trí của lực lượng PCCC Thủ đô, khiến người dân không khỏi cảm kích.

Chỉ mới vào đầu mùa hanh khô nhưng tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố đã có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô cũng duy trì công tác huấn luyện nghiệp vụ, tăng cường khả năng ứng phó kịp thời trước các sự cố cháy nổ bất ngờ, quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Mỗi vụ cháy là một “cuộc chiến” với diễn biến hoàn toàn khác nhau, thử thách sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nhưng dù ở tình huống nào, họ vẫn luôn chạy đua với thời gian, bằng mọi cách cứu người, cứu tài sản. Bởi với họ, sự an toàn của người dân, chính là niềm hạnh phúc, nguồn động lực to lớn để họ tiếp tục vững bước trên chặng đường chiến đấu "chống giặc lửa".