Những "người lính đặc biệt" lặng thầm trên từng tuyến phố

ANTD.VN - Bảo vệ dân phố là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Họ chính là tai mắt, là cánh tay nối dài của công an. Và họ, những "người lính thầm lặng" đã và đang làm đẹp cho từng tuyến phố...

16h… đoạn đường Nguyễn Khánh Toàn, thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khá đông các bậc phụ huynh đón con đi học về. Tại điểm này có hai trường Tiểu học và Trung học cơ sở, nên vào giờ tan học của các cháu cũng là lúc ùn tắc cục bộ kéo dài. Nếu không có lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, đây có lẽ sẽ trở thành “điểm đen” về ùn tắc. Lực lượng mỏng, tình hình giao thông đô thị lại phức tạp, nên CAQ Cầu Giấy phải tăng cường thêm bảo vệ dân phố, phối hợp cùng cảnh sát trật tự hướng dẫn người tham gia giao thông.  

PV Đại úy Trương Quốc Chính – Phó Trưởng CAP Dịch Vọng – quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Không chỉ có mặt tại các điểm trường học, vào giờ cao điểm hay tan tầm, lực lượng bảo vệ dân phố cũng xuống đường, tại các nút giao thông trọng điểm đảm bảo TTATGT, TTĐT, giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn. Vất vả, khó khăn, nhưng cũng không khiến họ nản lòng.

PV Anh Nguyễn Bá Thiết – Bảo vệ dân phố quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trong thời gian qua, lực lượng bảo vệ dân phố đóng một vai trò không nhỏ trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn quận Cầu Giấy. Họ không chỉ là tai mắt, mà còn là cánh tay nối dài của lực lượng công an.

PV Đại tá Nguyễn Việt Tiến – Phó Trưởng CAQ Cầu Giấy, TP Hà Nội

Để giao thông không còn là nỗi ám ảnh, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng bảo vệ dân phố, mỗi người dân cũng cần tự ý thức chấp hành luật ATGT, cùng xây dựng nét giao thông văn minh trên toàn TP.