Những người lao động "phơi mình" giữa nắng lửa 40 độ C ở Thủ đô

ANTD.VN -Trong khi người dân Thủ đô đang tìm mọi nơi mát mẻ để "trốn nắng" thì ngoài đường phố, góc công trình với đặc thù công việc nhiều công nhân lao động vẫn đang phơi mình giữa nắng nóng trên 40 độ C.
Đường phố Hà Nội nhiều ngày nay vắng ngắt giữa trưa nắng nóng khắc nghiệt.
Ai cũng tìm chỗ mát mẻ để ngồi trốn nắng
Một bộ phận công nhân, người lao động vẫn phơi mình giữa trưa nắng nóng lên tới hơn 40 độ C để làm việc.
Một nhóm công nhân điện lực đang bảo trì hệ thống điện đề phòng quá tải khi nhu cầu dùng điện của người dân tăng cao.
Mồ hôi ướt đẫm trên áo, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi vì thời tiết.

Đợt nắng nóng này dự báo diễn ra hết ngày hôm nay 5/6 với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới gần 42 độ, thậm chí còn có nơi cao hơn. 

Trong thời tiết nắng nóng như thế này thì việc treo mình trên không trung để làm việc quả là một thử thách không nhỏ.
Mặc dù đã liên tục dấp ướt chiếc khăn mặt để phủ lên đầu nhưng chỉ một lúc là chiếc khăn đã khô cong.
Lấp ló dưới bóng râm sau nhà chờ xe buýt  
Một Grapbike cũng kín mít khi ngồi chờ khách
Ngồi một chỗ nhưng người bảo vệ này cũng phải có một khăn mặt ướt đội lên đầu chống nóng
Những phóng viên ảnh cũng vất vả không kém, họ phải ra đường giữa trưa để ghi nhận thực tế