Những mối tình lãng mạn

ANTĐ - Môi trường thể thao vốn dĩ khắc nghiệt, nhưng lại là nơi nuôi dưỡng biết bao mối tình đơm hoa kết trái. Nhiều mối tình xuất phát từ quan hệ đồng đội, đồng nghiệp hay thầy trò dần dà nên duyên vợ chồng.

Cặp đôi vàng của điền kinh Việt Nam, Đình Cương - Thanh Hằng (phải)

“Tình trong như đã…”

2 VĐV Trương Thanh Hằng và Nguyễn Đình Cương được xem là cặp đôi vàng ở cự ly trung bình của điền kinh Việt Nam. Những tháng ngày xa nhà cùng khoảng thời gian dài tập luyện chung tại đội tuyển đã làm nảy sinh tình cảm đẹp giữa họ. Mảnh đất miền Trung khô cằn là nơi in đậm mối tình lãng mạn của cặp đôi này. Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 3 (Đà Nẵng) vốn là địa chỉ tập huấn quen thuộc của tổ cự ly trung bình, trong đó có Hằng và Cương. Sau mỗi buổi tập mệt nhọc, chàng và nàng lại cùng nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn thơ mộng, hay tản bộ trên cầu Thuận Phước ngắm cảnh thành phố lung linh soi bóng dòng sông và chia sẻ tâm sự trong những ngày xa nhà.

Lớn tuổi hơn, Đình Cương đóng vai trò là một người anh và là chỗ dựa tinh thần động viên Trương Thanh Hằng ở những thời điểm khó khăn nhất. Còn nhớ tại Asian Indoor Games 2009, khi về đích ở nội dung 1.500m, Thanh Hằng dường như ngã khụyu, Đình Cương đã chạy vội tới và khoác chiếc áo ấm lên cho “người thương”. Trước thềm giải vô địch châu Á 2011, Hằng bị ốm nặng. Một lần nữa, Cương trở thành “bác sỹ” tinh thần cho nàng. Để rồi sau đó, Thanh Hằng đã giành tấm HCV danh giá ở cự ly 800m trên đất Kobe (Nhật Bản) trong niềm tự hào của bao người.

SEA Games vừa qua, cả hai cùng động viên nhau và tự nhủ phấn đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Thanh Hằng tiếp tục trở thành niềm tự hào của ĐKVN tại sân chơi khu vực khi bảo vệ thành công 2 tấm HCV nội dung 800m, 1.500m sở trường. Dù không còn thể lực sung mãn, song Đình Cương cũng là điểm tựa vững chắc cho lớp đàn em, và góp phần không nhỏ vào tấm HCV nội dung 800m của Dương Văn Thái. Xác định sau khi giải nghệ sẽ tiếp tục gắn bó với điền kinh nên cả Đình Cương và Thanh Hằng đều sớm chuẩn bị hành trang cho tương lai. Hiện tại, Đình Cương đang là sinh viên năm thứ tư, còn Thanh Hằng vừa vào năm học đầu tại trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Khi được hỏi về việc “tính chuyện trăm năm”, chàng và nàng đều e thẹn: “Bọn em còn thi đấu thêm vài năm nữa rồi tính…”. Với tình cảm mặn nồng, gắn bó nhiều năm qua, có lẽ chẳng bao lâu nữa điền kinh Việt Nam sẽ được “ăn kẹo cưới”.

Ra Giêng anh cưới em

Suốt 4 năm qua, mặt hồ Tây là nơi chứng kiến mối tình lãng mạn, cảm động giữa 2 tay chèo tuyển Rowing là Đường Thanh Bình và Trần Thị Sâm. Cả 2 đều cùng quê Hà Tĩnh và tình yêu giữa họ lại nảy nở trong môi trường tập luyện khắc nghiệt. Sâm kể: “Hồi mới lên tuyển tôi rất buồn và thường xuyên lên mạng gặp gỡ bạn bè. Khi đó, có một nick lạ làm quen và nói chuyện rất “hợp gu”. Mỗi khi có chuyện vui hay buồn chúng tôi đều chia sẻ và đồng cảm với nhau. Quá trình gặp gỡ trực tiếp diễn ra như một sự tất yếu. Thật bất ngờ khi người đó lại chính là đồng đội trên tuyển và lại cùng là đồng hương Hà Tĩnh”. Thực ra ngay từ khi lên tuyển, Thanh Bình đã thầm thương người đồng nghiệp hiền lành, chăm chỉ. Nhưng chẳng biết tỏ tình bằng cách nào, chàng đành nhờ bạn bè xin nick “chat” của nàng và rồi từ “bạn ảo” trên mạng, 2 người trở thành cặp uyên ương của nhau. Tình yêu như tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt qua những khắc nghiệt trong tập luyện hay khó khăn của cuộc sống thường ngày. Những buổi tập trưa hè nắng rát hay những buổi sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt càng làm tình cảm họ thêm sâu đậm.

Tuy đam mê môn chèo thuyền từ bé, nhưng Trần Thị Sâm lại… không biết bơi. Không ai khác, chính chàng là người hướng dẫn nàng tập bơi và như lời tâm sự của nàng thì “giờ có thể thoải mái tập mà không sợ bị uống no nước”. Những lần đi thi đấu xa nhà, hai người trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau. “Hồi ASIAD 2010, em thi đấu còn anh ở nhà, nhưng ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm xem sức khỏe ra sao, ăn uống có hợp khẩu vị không. Và khi biết tin em cùng các đồng đội giành tấm HCB lịch sử cho Rowing Việt Nam, anh gọi điện chúc mừng khiến em rất vui và xúc động”, Sâm kể. Còn tại SEA Games vừa qua, nhờ động lực tinh thần quý giá mà cả 2 đều có một kỳ SEA Games mỹ mãn. Nàng giành 2 HCV trong ngày hôm trước thì ngay sáng hôm sau, chàng cũng không chịu kém cạnh khi có 1 HCV, 1 HCB.

Giờ đây khi vẫn đang trong nghiệp thi đấu, nhưng hai người đều đang theo học năm cuối trường ĐH TDTT Bắc Ninh lấy bằng HLV, để vừa tiếp tục theo đuổi đam mê bản thân, vừa chăm chút cho tương lai. Lần rồi về dự lễ khen thưởng của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đôi uyên ương đã đi đến quyết định thưa chuyện với ba mẹ xin được nên vợ nên chồng và đôi bên gia đình hoàn toàn chấp thuận. Trong niềm vui chất ngất, chàng nói với nàng: “Ra Giêng anh cưới em!”.

Mặn nồng như thuở mới yêu

Hồ Nhất Thống và Nguyễn Thị Huyền Diệu là 2 cái tên chẳng hề xa lạ với làng Taekwondo Việt Nam. Hai người biết nhau trong thời gian Nhất Thống tham gia huấn luyện cho đội tuyển quốc gia từ 2002-2005. Vốn mạnh bạo, kiên cường trên sàn đấu, nhưng trong đời thường, Nhất Thống lại cực kỳ hiền lành, quan tâm chăm sóc các đàn em mỗi khi chấn thương hoặc sẻ chia mỗi lúc vui buồn. “Cảm động nhất là lúc tôi bị mổ đầu gối hồi năm 2004, suốt mấy tháng trời, anh Thống đều lên tận Hóc Môn để đón và cõng tôi lên đến tầng 3 CLB Hoa Lư để học tiếp chương trình ĐH tại chức”, Huyền Diệu tâm sự. Ngược lại, Nhất Thống cũng sớm thầm thương cô bạn đồng nghiệp có đức tính siêng năng tập luyện, hiền thục lại giỏi cả chuyện bếp núc. Những vất vả, buồn vui của đời VĐV được họ chia sẻ và cùng nhau vượt qua. Và đến tháng 10-2007, chàng đã “rước nàng về dinh”. Từ số tiền thưởng dành dụm được trước đó, đôi uyên ương đã cất một căn nhà mới. Rồi chưa đầy một năm sau đó, bé trai Hồ Nguyễn Đại Tùng chào đời càng làm cho mái ấm của đôi vợ chồng trẻ vui càng thêm vui… Nhiều năm trôi qua, nhưng dù là lúc bên nhau hay phải xa cách vì nghĩa vụ quốc gia, chàng và nàng đều quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui, động viên nhau phấn đấu cho tương lai. Thu nhập chủ yếu từ đồng lương nên cuộc sống của 2 người còn khó khăn trước vật giá leo thang. Dù vậy, trong căn nhà nhỏ của họ vẫn thường rộn rã tiếng cười.

Tại SEA Games 26 vừa qua, chàng làm HLV trưởng đội Kempo trong khi nàng đi theo làm “phó tướng”. Đây là môn mới du nhập vào Việt Nam chưa đầy 6 tháng, song với sự đồng lòng cùng kinh nghiệm nhiều năm thi đấu, cặp đôi nổi tiếng của làng Taekwondo đã xuất sắc mang về 4 HCV cho đoàn TTVN. Đều đã chuyển sang công tác huấn luyện nhưng cả hai vẫn còn “máu” thi đấu. Huyền Diệu bày tỏ: “Hồi đó, anh Thống từng giành được huy chương thế giới, còn em thì chưa có. Bây giờ em tập trở lại để tham dự và giành huy chương tại giải vô địch quyền thế giới… nhóm tuổi U40 (cười)”.