Những màn “không chiến” uy lực

ANTĐ - Đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine sớm phải dừng chân ngay từ vòng đấu bảng, nhưng VCK EURO 2012 đang diễn ra rất thành công. Cùng với chất lượng chuyên môn cao, kỳ EURO lần thứ 14 có rất nhiều bàn thắng được ghi, đặc biệt các bàn ghi bằng đầu…

Đến một tiền vệ như Alonso cũng có thể đánh đầu và ghi bàn

Tính cho tới trước lúc Anh chạm trán với Italia tại trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết, có 20 bàn thắng được ghi bằng đầu, nhiều hơn bất kì EURO nào trước đó. Ngay từ trận đấu mở màn, người hâm mộ đã được chứng kiến bàn thắng từ cú đánh đầu đẹp mắt của tiền đạo Robert Lewandowski cho đội bóng nước đồng chủ nhà Ba Lan vào lưới Hy Lạp. Bất chấp phải ngồi trên khán đài 2 trận đầu tiên vì án treo giò, tiền đạo Wayne Rooney vẫn cho thấy cái duyên ghi bàn và sự nhạy cảm trong việc lựa chọn vị trí bằng cú đánh đầu cận thành vào lưới đồng chủ nhà Ukraine.

Ở trận mở màn của Anh gặp Pháp, trung vệ Joleon Lescott cũng có pha đánh đầu uy lực ghi bàn thắng mở tỷ số cho “Tam sư” trong trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Thế nhưng, bàn thắng bằng đầu đẹp nhất của “Tam sư” phải là tình huống ghi bàn của Andy Caroll. Tiền đạo của Liverpool đã băng vào đầy dũng mãnh trước khi nhảy cao đánh đầu tung nóc lưới đội tuyển Thụy Điển, góp phần tiễn chân đội bóng Bắc Âu về nước sớm hơn dự định. Có thể nói, những cú đánh đầu là nguyên nhân lớn nhất khiến Thụy Điển sớm nói lời giã từ cuộc chơi.

Trước trận gặp Anh, Thụy Điển là nạn nhân của những cú đánh đầu, với 2 khoảnh khắc xuất thần của tiền đạo Andriy Shevchenko, những bàn thắng giúp đồng chủ nhà Ukraine có màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn trước. Cũng xuất phát từ một pha không chiến, tiền đạo nhỏ con Antonio Cassano đã góp công lớn giúp Italia lách qua khe cửa hẹp để tiến vào tứ kết của VCK EURO 2012. Ở tình thế buộc phải thắng mới có thể giành quyền đi tiếp, Italia không còn cách nào khác buộc phải dâng cao tấn công và cầu thủ lắm tài nhiều tật này đã có cú đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Azzurri trong trận đấu gặp CH Ailen. 

Phong cách ghi bàn của các cầu thủ tại EURO 2012 khiến các quan chức UEFA phải “đau đầu” nghĩ đến một giải thưởng mới: Cái đầu vàng. Cả 3 trận tứ kết đầu tiên đều có những bàn thắng bằng đầu và cục diện trận đấu của 2 trong số đó được quyết định từ những cú đánh đầu.

Tại trận đầu tiên, Bồ Đào Nha chỉ có thể vượt qua CH Czech nhờ bàn thắng bằng đầu của tiền đạo Cristiano Ronaldo. Sau đó 1 ngày, chuyên gia đánh đầu Miroslav Klose chứng tỏ tài săn bàn trên không của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Đức trong trận huỷ diệt Hy Lạp 4-2. Đó là trận đấu đầu tiên ngôi sao của Lazio được vào sân ngay từ đầu và một trong những vua phá lưới của EURO tiếp tục cho thấy kỹ năng đánh đầu hoàn hảo của mình. Chưa hết, rạng sáng qua, đến một tiền vệ chốt chặn vốn nổi tiếng với những cú dứt điểm từ xa như Xabi Alonso cũng phải nhờ đến cái đầu để ghi bàn mở tỉ số, góp phần giúp Tây Ban Nha vượt qua Pháp 2-0. Đó là một khoảnh khắc mà Alonso sẽ không bao giờ quên, vì chơi đầu vốn không phải là sở trường của anh.