Những hình ảnh đầy cảm xúc khó quên khi người Hà Nội tưởng niệm hơn 23.000 cuộc đời đã mất vì Covid-19

ANTD.VN -  Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 đã diễn ra vào 20h ngày 19/11, Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội với những hình ảnh đặc biệt không thể nào quên...

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 đã diễn ra vào 20h ngày 19/11 tại Công viên Thống Nhất, thành phố Hà Nội

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 được tổ chức để tưởng nhớ những người đã mất vì Covid-19 và chia sẻ những nỗi đau, mất mát với gia đình, người thân

Nhiều người lặng đi khi xem lại những thước phim tư liệu về những cuộc chiến cam go dành giật sự sống ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

Dịch bệnh khốc liệt, chưa có tiền lệ, hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19, dịch bệnh đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23 nghìn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, để lại nỗi đau tận cùng cho người thân, gia đình và bạn bè.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm ở đầu cầu Hà Nội tại Công viên Thống nhất

Anh mắt trong veo của một em bé có người thân mất vì Covid-19

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thắp hương tưởng nhớ 23 ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đã mất...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo các bộ ngành và TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ những người đã mất vì Covid-19

Những nén hương được kính cẩn thắp lên để tưởng nhớ đồng bào, cán bộ và chiến sỹ

Sau lễ dâng hương các đồng chí lãnh đạo cùng với các tầng lớp nhân dân, đoàn thể Thủ đô đã thả hoa đăng tưởng nhớ những người đã mất

Một y bác sỹ thả hoa đăng tưởng nhớ các đồng nghiệp đã mất vì Covid-19. Đã có không ít y bác sỹ hi sinh khi giành giật sự sống cho nhân dân

Một người dân thả hoa đăng với di ảnh người thân đã mất vì Covid-19... Nỗi đau cho người ở lại là khó có gì bù đắp

Cũng đã có các cán bộ, chiến sỹ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và để lại mất mát lớn cho lực lượng, đồng chí đồng đội

Trong tối nay, Chùa Quán Sứ cũng đã tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh Covid-19

"Xin nguyện cầu cho các linh hồn người đã mất được siêu thoát, yên giấc ngàn thu, nơi cõi vĩnh hằng"

Các chùa cũng dành nghi thức đánh chuông để tưởng nhớ những người đã mất vì Covid-19

Tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ rung lên như một lời tiễn biệt những nạn nhân xấu số, cầu mong các linh hồn của đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 được siêu thoát.

Người dân thắp nến thành hình số người đã mất vì Covid-19 ở trước cửa Nhà Thờ lớn Hà Nội

Ngay sau lễ tưởng niệm, trời Hà Nội đổ mưa... Những nén nhang vẫn cháy như tấm lòng người ở lại...

Hoa đăng vẫn sáng bên hồ...như tình cảm sẻ chia với những người đã mất vì Covid-19

Tin cùng chuyên mục