Những hình ảnh đầu tiên của cụ Rùa về lại hồ Gươm

ANTĐ - Sau khi được thả trở lại hồ Gươm, cụ Rùa đã bơi lại gần những chiếc bể chữa trị như một lời tạm biệt.

Như tin đã đưa cuối giờ chiều 12/7/2011, sau khi xét các điều kiện cần thiết, Hà Nội đã thả cụ Rùa về lại môi trường tự nhiên, kết thúc quá trình tròn 100 ngày chữa trị bệnh của cụ (ngày 3/4/2011 cụ Rùa được đưa vào bể tròn ở chân tháp Rùa).

Không có nhiều người được chứng kiến thời khắc đưa cụ Rùa về lại hồ Gươm. Ngoài ông ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; TS. Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; PGS Hà Đình Đức- thành viên Hội đồng chữa trị rùa hồ Gươm chỉ có thêm vài người nữa giúp việc.

PGS Hà Đình Đức đã chuyển cho P.V Báo ANTĐ 4 tấm ảnh ông chụp, ghi lại thời khắc đầu tiên cụ Rùa trở lại với làn nước hồ. Theo đó 2 tấm đầu tiên, ông Đức chụp cách nhau 1 phút, khi cụ Rùa đang ở trong khung lưới. Hình ảnh cho thấy, cụ khá khỏe mạnh với cái mai mềm màu xanh rêu, trơn láng (trước khi được chữa trị, mai rùa mốc meo, trắng xanh loang lổ).

Tấm ảnh thứ 3 được chụp sau đó 10 phút, khi khung lưới được hạ xuống hồ Gươm, khu vực giữa hai bể điều trị. Tấm ảnh cuối cùng, ông Đức chụp cảnh cụ Rùa bơi lại gần khu bể điều trị lúc 17h55, như một lời tạm biệt.

Cụ Rùa lúc 17h31 và 17h32 ngày 12/7/2011 
 Cụ Rùa lúc 17h31 và 17h32 ngày 12/7/2011

 Cụ Rùa lúc 17h31 và 17h32 ngày 12/7/2011

 Khung lưới được hạ xuống hồ Gươm lúc 17h41 cùng ngày

 Khung lưới được hạ xuống hồ Gươm lúc 17h41 cùng ngày

Gần 15 phút sau, cụ Rùa bơi lại gần khu bể điều trị như một lời tạm biệt Vẫn cái dáng bơi nghênh nghênh đầu như trước kia (Ảnh:PGS Hà Đình Đức) 

 Gần 15 phút sau, cụ Rùa bơi lại gần khu bể điều trị như một lời tạm biệt
Vẫn cái dáng bơi nghênh nghênh đầu như trước kia (Ảnh:PGS Hà Đình Đức)