Trận động đất khiến nhiều tòa nhà trở thành đống đổ nát, khiến các nhân viên cứu hộ và xây dựng phải vất vả xử lý
Lực lượng cảnh sát Mexico có mặt bên ngoài một tòa nhà bị sập do động đất
Cơ sở hạ tầng của Mexico City bị phá hủy nặng nề trong thảm họa thiên nhiên ngày 19-9
Số người chết đã vượt qua mốc 100, trong khi lượng người bị thương chưa thể thống kê hết
Chiếc xe hơi "gánh họa" sau khi bị một phần tòa nhà đổ ụp vào
Lực lượng cứu hộ và xây dựng nỗ lực xử lý đống đổ nát sau động đất
Những tòa nhà đổ nát, những công trình công cộng vỡ vụn là hình ảnh phổ biến sau thảm họa ở Mexico City
Một nạn nhân của trận động đất bị mắc kẹt trong tòa nhà và đang được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài
Thiệt hại về người và của tại Mexico sau trận động đất là rất nặng nề
Nhân viên y tế và mọi người hỗ trợ một nạn nhân nam sau thảm họa
Nhân viên chính quyền ổn định tình hình, bên cạnh các em nhỏ chưa hết hoảng sợ
Trong cơn hoạn nạn, nhiều người vẫn không bỏ rơi thú cưng của mình
Các nhân viên cứu hộ Mexico có những ngày làm việc hết công suất, thậm chí quá tải
Việc khắc phục hậu quả động đất sẽ còn kéo dài, vì nhiều tòa nhà bị hư hỏng, phải đập bỏ để xây dựng lại
Nhiều xe hơi tại Mexico City bị hư hỏng vì gạch đá rơi vào
Thảm họa thiên nhiên vừa qua có thể coi là cơn ác mộng đối với nhiều hãng bảo hiểm, vì mức độ thiệt hại tài sản của người dân rất lớn
Các hoạt động cứu hộ, dọn dẹp đống đổ nát đang diễn ra rất tích cực
Số lượng người bị chấn thương vì va đập, bị gạch đá rơi vào hoặc bị choáng rất lớn
Tình trạng mất điện xảy ra phổ biến, và không ít vụ hỏa hoạn đã xuất hiện do ảnh hưởng của trận động đất vừa qua
Người dân Mexico chưa hết bàng hoàng sau thảm họa khủng khiếp
Lực lượng cảnh sát và y tế của Mexico đang phải trải qua những ngày vô cùng vất vả
Các nhân viên y tế mang theo thuốc, dụng cụ hỗ trợ tiến vào các khu vực "nóng"
Số lượng người bị thương và cần hỗ trợ y tế không ngừng tăng lên
May mắn thoát nạn, những người phụ nữ này không quên "cứu" cả thú cưng
Trận động đất tồi tệ ở Mexico City khiến nhiều người hoảng loạn và chỉ còn biết lao ra phố để thoát thân