Những cái tết đặc biệt của "Sao"

ANTĐ - Trong năm mới Nhâm Thìn 2012, mỗi VĐV của Thể thao Việt Nam đều có mục tiêu cho riêng mình, và họ cũng có những cách đón năm mới thật đặc biệt.

Hoàng Quý Phước lần đầu tiên phải đón tết xa nhà

Năm 2011 đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước khi phá kỷ lục và giành 2 HCV ở SEA Games 26, đồng thời chính thức giành vé dự Olympic London 2012. Để chinh phục những đỉnh cao lớn hơn, không còn cách nào khác, Phước phải hy sinh, từ bỏ những sở thích và thói quen bình thường để tập trung cho tập luyện và thi đấu. Việc không được đón Tết cùng mẹ ở quê nhà Đà Nẵng, với Phước, chính là sự hy sinh lớn nhất. Trong những ngày tập luyện miệt mài ở Maryland

(California, Mỹ), Phước nhớ nhà vô cùng. Trong những ngày trước và sau Tết, không ngày nào là “rái cá” sông Hàn không gọi về cho mẹ để mong có được phần nào hơi ấm và không khí năm mới từ quê nhà.

Trước khi có chuyến tập huấn quan trọng để chuẩn bị cho Olympic London này, Quý Phước đã được mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ phục vụ cho cái Tết xa xứ, như bánh chưng, giò, hành muối… và cộng đồng người Việt tại Cali rornia cũng không phải ít, nhưng Phước vẫn luôn cảm thấy buồn và thương mẹ. Tuy nhiên, càng nhớ nhà, Quý Phước càng quyết tâm luyện tập để giành thêm thành tích cho thể thao nước nhà. “Với em đây là một cái Tết rất đặc biệt. Trong em bây giờ rất nhiều tâm trạng đan xen, phần vừa muốn về nhà ngay để ở bên mẹ, phần muốn tập luyện thi đấu thật tốt để hoàn thiện hơn nữa bản thân mình. Tết ở bên này cũng vui, dù không thể ấm áp như ở nhà. Nhưng em sẽ cố gắng để giành thành tích khả quan hơn nữa trong tập luyện, coi như món quà “mừng tuổi” ý nghĩa cho mẹ”, Quý Phước tâm sự.

Cũng như Phước, kỳ thủ Lê Quang Liêm vừa phải đón Tết ở Anh, song song với giải Gibraltar Open diễn ra từ 23-1 đến 1-2-2012 (từ mùng 1 đến 10 Tết). Cộng đồng người Việt ở đây không nhiều, nên Quang Liêm cũng cảm thấy trống trải hơn trong những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, nơi đất khách quê người. Nhưng Liêm chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên anh xa nhà vào đúng dịp Tết, nên đã quen. Liêm tiết lộ, anh đã đón Tết với một số người bạn Việt Nam và Trung Quốc, với một bữa tiệc nho nhỏ nhưng không thiếu bánh chưng và giò chả Việt Nam. Không phải xa nhà như Quý Phước và Quang Liêm, nhưng tiền vệ ngôi sao Thành Lương cũng đón một cái Tết đặc biệt không kém. Nếu như mọi năm, chỉ mình Lương cùng gia đình sum vầy trong ngôi nhà ấm cúng ở huyện Ứng Hòa, thì năm nay, đã có thêm nàng dâu thảo Thanh Huyền. Ngoài ra, cặp trai tài gái sắc này còn về Vĩnh Phúc để vui Tết với gia đình họ ngoại. Năm nay, Lương “dị” gặp đúng năm tuổi, nhưng điều đó không làm tiền vệ sinh năm 1988 này ngại ngần. Trái lại, Lương cho biết vợ chồng anh còn ấp ủ kế hoạch sớm có em bé, và đặc biệt là cùng ĐTVN vô địch AFF Cup. 

Còn với những cầu thủ ngoại đang thi đấu ở Super League còn là dịp đặc biệt hơn. “Tết đến, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi thực sự ấn tượng với những con phố không một bóng người ở Hà Nội trong ngày đầu tiên của năm mới” - hậu vệ của HN T&T Cristiano nói. Anh kể, đêm giao thừa, anh cùng một vài đồng đội và gia đình của họ mở tiệc ăn mừng và không quên “mừng tuổi” cho… giống với người Việt. Còn tiền vệ gốc Nigeria - Đinh Hoàng Max thì vừa đón 1 cái Tết trong nắng xuân ấm áp tại TP Hồ Chí Minh. Bởi Hoàng Max có vợ người Việt nên kể từ khi ở Việt Nam, anh phải dành hết thời gian để chung vui bên gia đình họ ngoại. Hoàng Max kể, anh phải tạm gác lại sở thích du lịch trong những ngày này để làm tròn bổn phận như một người chồng Việt. Bởi dù sao, quãng thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều vì các CLB sẽ trở lại tập luyện và thi đấu rất sớm. “Tôi đã có một cái Tết rất ý nghĩa. Càng ngày, tôi càng thấy mình như một người Việt Nam đích thực”, Hoàng Max chia sẻ.