Những “bông hồng thép” xung phong vào tuyến đầu chống dịch

ANTD.VN - Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “tất cả vì miền Nam thân yêu”, những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã khẩn trương lên đường chi viện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Trong đoàn quân ấy, có những “bông hồng thép” của lực lượng Công an, Quân đội xung phong vào tuyến đầu chống dịch.

Dặn dò các cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y xúc động: “Chúng tôi chờ những kết quả tốt đẹp từ miền Nam báo về và chào đón ngày đoàn công tác sớm trở về an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

Ngày 23-8, Học viện Quân y đã tổ chức Lễ xuất quân, cử khoảng 1400 cán bộ, chiến sĩ vào các tỉnh phía Nam chống dịch, trong đó có nhiều nữ quân nhân

Với tinh thần “bất cứ ở đâu có điểm nóng về dịch Covid-19 là ở đó bộ đội có mặt”, các nữ chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường “ba cùng với nhân dân”

Lực lượng Quân y đảm nhận nhiệm vụ tại các xã, phường ở TP. HCM, thực hiện cùng ăn, cùng ở với nhân dân để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương

Cùng với các nữ quân nhân, nhiều nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng đã xung phong lên đường

vào miền Nam chống dịch

Hình ảnh xúc động khi một nữ chiến sĩ gọi điện nhìn đứa con thơ trước khi lên đường

Những “bông hồng thép” của lực lượng vũ trang tạm biệt đồng đội, người thân, gia đình

Tất cả quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng các lực lượng ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19, giành lại cuộc sống bình yên cho nhân dân