Nhóm sát thủ man rợ sa lưới

ANTĐ - Liên quan đến vụ “Một thanh niên bị sát hại, nhét xác vào hố ga" rạng sáng 19-8, Đội Truy xét trọng án (Đội 9) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP.HCM đã bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

Cái chết kinh hoàng

Hiện Cơ quan CSĐT CATP.HCM đã ra quyết định bắt giữ 3 đối tượng gồm: anh em song sinh Trần Công Chơn, Trần Công Chất (SN 1990, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Hồ Lê Minh Lộc (SN 1995, trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Trong vai trò đồng phạm của vụ án, nhưng vì Nguyễn Thị Yến Tuyết (SN 1987, trú tỉnh Long An) đang có con nhỏ nên đã được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để làm rõ, xử lý sau.

Bước đầu nhóm 4 đối tượng trên đã thừa nhận ra tay sát hại anh Lê Minh Tâm (SN 1993, trú tỉnh Đắk Lắk, là con trai của ông Lê Minh Tùng - chủ nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh ở số B1/1, Quốc lộ 50, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) vào đêm 9-8 để cướp tài sản.

Vụ trọng án được phát hiện sáng 13-8, một người dân sống kế cận nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh thấy có mùi hôi thối bốc ra bên hông nhà nên tiến hành kiểm tra. Khi giở nắp hố ga người này kinh hoàng khi phát hiện bên dưới là một thi thể nam thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy và vụ việc được trình báo cơ quan công an. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Lê Minh Tâm. Sau khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, ông Tùng xác nhận đã mất một số tài sản như 2 bộ máy vi tính để bàn, 1 xe gắn máy hiệu Best BKS: 52L-4340 mà Tâm thường sử dụng để đi lại. 

Nuôi ong tay áo

Kết quả điều tra xác định, thông qua một người bạn thân nên đầu năm 2011 ông Tùng nhận Chơn - Chất vào làm nhân viên tại nhà hàng Thảo Nguyên Xanh. Vì là cháu của bạn, nên ông Tùng cho phép cặp song sinh này ở lại trong quán luôn. Cùng làm việc và ở lại trong quán còn có Nguyễn Thị Yến Tuyết.

Trong thời gian làm việc, ăn ở cùng nhau thì giữa Chơn và Tuyết phát sinh tình cảm. Khi nhà hàng đóng cửa, cả 3 rơi vào cảnh thất nghiệp. Chơn - Tuyết ra ngoài thuê trọ sống cảnh vợ chồng với nhau. Riêng về đối tượng Hồ Lê Hữu Lộc, cách đây 3 tháng đã quen biết, kết thân với cặp song sinh trên qua một người em họ.

Do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài và trả tiền phòng trọ nên Chơn, Chất và Tuyết bị chủ trọ đuổi. Đêm 9-8, Chơn và Chất bàn bạc đến nhà hàng Thảo Nguyên Xanh cướp tài sản. Cuộc bàn bạc có Tuyết nghe và tham dự, rồi anh em song sinh trên gọi điện rủ Lộc cùng tham gia. Trên đường đi, Chơn, Chất và Lộc lên kế hoạch sẽ đánh Tâm ngất xỉu rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Khi đến nơi Chơn gọi điện thoại cho Tâm ra mở cửa. Khoảng 15 phút sau khi vào được bên trong nhà hàng, khi thấy Tâm đang say mê chơi game thì từ phía sau Chơn xông vào bóp cổ Tâm, đồng thời Chất và Lộc hỗ trợ ôm chặt tay của người thanh niên. Khi biết Tâm đã chết, nhóm 3 thanh niên cùng nhau khiêng thi thể Tâm ra hố ga bên hông nhà hàng để vứt bỏ rồi đậy nắp hố ga lại phi tang. Sau đó cả 3 quay lại bên trong nhà hàng lấy đi một số tài sản như: 2 bộ máy vi tính để bàn, 1 ĐTDĐ và 1 xe gắn máy.

Đến sáng 10-8, cả 3 thanh niên cùng với Tuyết mang 2 bộ máy vi tính đi bán được 3,2 triệu đồng. Riêng chiếc xe gắn máy không bán được nên Chơn mang về cất giấu tại phòng trọ để làm phương tiện đi lại. Chúng cùng trốn về quê, sau vài ngày tưởng yên quay lại TP.HCM thì bị bắt.