Nhìn lại những hình ảnh lễ hội chọi trâu Đồ Sơn biến thành cơn ác mộng

ANTD.VN - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi là đấu ngưu, là một tập tục cổ, có từ xa xưa, một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng; tuy thu hút đông người tham dự, nhưng những tai nạn kinh hoàng khi trâu húc chết người đang khiến lễ hội này đứng trước cơ nguy bị hủy bỏ hoàn toàn.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) có từ xa xưa, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cá tôm đầy thuyền sau mỗi chuyến ra khơi. Lễ hội bị gián đoạn trong thời gian chiến tranh, đến năm 1989 được khôi phục.

Trong văn hóa cộng đồng người dân Hải Phòng, còn lưu truyền câu ca cổ: “Dù ai buôn đâu bán đâu / Mùng chín tháng tám chọi Trâu thì về / Dù ai buôn bán trăm nghề / Mùng chín tháng tám nhớ về chọi Trâu”

Tuy nhiên những sự cố liên quan đến trâu húc người gây thương tích thậm chí chết người đang khiến lễ hội này bị lên án.
Một chủ trâu phải trèo lên hàng rào bảo vệ khi cuộc chiến hăng máu đang xảy ra giữa hai chú trâu.
Thông thường để thu phục con trâu đang hăng máu, biện pháp hiệu quả là dùng khăn buộc trên một cái gậy dài để bị mắt trâu lại. 
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thành công, những chú trâu đang hăng máu sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ ai.
Cảnh hỗn loạn khi chú trâu lao vào đám đông.
Khi hăng máu, trâu có một sức mạnh ghê gớm, nó có thể giật đứt dây để lao vào đám đông.
Thông thường các hàng rào gỗ được dựng lên để ngăn cách khán giả với những chú trâu chọi.
Khi đã nổi điên trâu sẽ tấn công bất cứ ai chúng bắt gặp
 
Biện pháp an toàn nhất là trèo ngay lên hàng rào càng cao càng tốt.
Đừng bao giờ chạy vào giữa sân.
Một chủ trâu nhanh chân trèo lên hàng rào khi hai chú trâu đang hăng tiết.
Một chú trâu bị thua quay lại tấn công ngay chủ trâu.