- NSƯT Trần Hạnh: Cả đời diễn mới đóng được 2 vai phản diện
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Các nghệ sĩ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới
- Lão nghệ sỹ Trần Hạnh, Minh Vương mừng muốn... khóc khi được đề nghị phong tặng "Nghệ sỹ nhân dân"
|
NSND Trần Hạnh vốn xuất thân từ một anh thợ đóng giày trước khi có niềm đam mê với sân khấu kịch và nghệ thuật. Ở tuổi 30, ông ngày ngày sáng đến xưởng làm giày, tối về đi sân khấu kịch. |
|
NSND Trần Hạnh và cố nghệ sĩ Trần Vân chụp ảnh chung thời trẻ tuổi |
|
Dù cuộc sống chật vật với đồng lương ít ỏi của người nghệ sĩ nhưng ông vẫn tâm huyết gắn bó với nghề. |
|
"Tôi nhớ lương bậc hai được 47 đồng và vài hào bồi dưỡng, vừa đủ đong gạo cho hai vợ chồng và ba đứa con. Bà xã tôi khi ấy cũng vất vả, phải chạy vạy đủ đường", NSND Trần Hạnh từng chia sẻ với VnExpress |
|
NSND Trần Hạnh lấy vợ năm 23 tuổi theo ý cha mẹ, người vợ của ông tảo tần luôn hy sinh để chồng đi diễn sống với nghề. Trong ảnh là vai diễn của NSND Trần Hạnh trong phim "Ngõ lỗ thủng" |
|
Vai diễn trên phim truyền hình gần đây nhất của nghệ sĩ Trần Hạnh là vai một lão nông trong phim "Bão qua làng" năm 2014. (Ảnh VTV) |
|
Trời phú cho khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ khiến ông luôn được chọn vào vai chính diện, vai nông dân hiền lành chất phác trên màn ảnh nhỏ |
|
Tâm sự với An ninh Thủ đô, nghệ sĩ Trần Hạnh từng nói cả đời ông mong muốn có vai phản diện, dù 2 lần từng vào vai nhưng đều không hợp |
|
"Tôi mong có một vai phản diện. Có lần tôi đi làm phim “Mùa hoa giấy”, được vào vai ông người dân tộc thiểu số mang đàn bà sang Trung Quốc bán. Ở sân khấu trong vở “Âm mưa và tình yêu”, tôi cũng nhận được một vai phản diện" |
|
"Gần trọn đời làm nghệ thuật, tôi chỉ hai lần được vào vai “đểu” nhưng các đạo diễn đều nhận định, vai phản diện trái nghề, nó không hợp với tôi", NSND Trần Hạnh chia sẻ. |
|
Nghệ sĩ Trần Hạnh về hưu ở tuổi 60, nhưng ông vẫn nhận lời tham gia một số bộ phim và để lại dấu ấn tên tuổi bằng những vai diễn khắc khổ trong: Truyện cổ tích tuổi 17, Người cầu may, Chiếc bình tiền kiếp, Hãy tha thứ cho em, Ngõ lỗ thủng... |
|
Ở tuổi 90, sức khỏe của nghệ sĩ đã giảm sút, một bên mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì, mắt còn lại thị lực giảm 30% nên ông không nhận đóng phim, chỉ quanh quẩn trong căn nhà trên phố Linh Lang và ra cửa hàng trông giúp con dâu |
|
Từng có nhiều tin đồn không đúng với ông, họ nói ông cuối đời sống nghèo khổ, phải đi bán mũ bán quần áo mưu sinh khiến nghệ sĩ già không khỏi trăn trở "đừng ai thương hại tôi" |
|
Gia đình ông và cá nhân nghệ sĩ Trần Hạnh từng khẳng định, thông tin hoàn toàn không đúng sự thật, ông chỉ trông cửa hàng giúp các con để khuây khỏa đi nỗi buồn của tuổi già. (Ảnh NLĐ) |
|
Vợ ông mất cách đây 10 năm do tai biến, còn một mình, nghệ sĩ Trần Hạnh chọn cách sống lặng lẽ, giản dị với cuộc sống không xô bồ bên con cháu |
|
Hình ảnh giản dị, chất phác của "cụ ông khắc khổ trên màn ảnh Việt" ở cửa hàng bán đồ gần ga Hà Nội |
|
Sau nhiều lần gửi đơn xét duyệt NSND nhưng không được, nghệ sĩ Trần Hạnh không còn đặt nặng vấn đề đó, ông từng chia sẻ nếu được công nhận NSND từ những năm 60 tuổi, ông sẽ có động lực cống hiến hơn |
|
Đến hiện tại, ông vẫn nghĩ mình may mắn còn sống để đón nhận danh hiệu này, trong khi nhiều đồng nghiệp khác đã ra đi khi chưa kịp được phong tặng. (Ảnh Vietnamnet) |
|
Nghệ sĩ Trần Hạnh nhận danh hiệu NSND từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng. (Ảnh Lao Động) |
|
Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, bước sang tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh được phong tặng danh hiệu NSND, dù từ lâu ông đã trở thành NSND trong lòng hàng triệu công chúng Việt Nam. (Ảnh Zing) |
|
Cái ôm đầy ý nghĩa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với NSND Trần Hạnh, Thủ tướng chúc ông sức khoẻ, nhiều niềm vui. |