Nhiều vết nứt bí ẩn xuất hiện tại thị trấn hành hương nổi tiếng trên dãy Himalaya

ANTD.VN -  Người dân tại một thị trấn hành hương nổi tiếng trên dãy Himalaya thuộc Ấn Độ đã phải sơ tán khi hàng trăm ngôi nhà xuất hiện nhiều vết nứt bí ẩn.

Người phụ nữ vận chuyển đồ đạc khỏi một ngôi nhà ở thị trấn Joshimath, bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ sau khi các vết nứt xuất hiện trên tường

Ông Jaswant Singh Butola (bên phải), 55 tuổi, nhìn những ngôi nhà bị bỏ hoang do hư hại sau khi các công trình cơ sở hạ tầng bắt đầu xây dựng gần thị trấn. Đứng cạnh ông là người hàng xóm Munni Devi, 55 tuổi. “Tôi đã sống ở đây 40 năm qua”, bà Munni nói, “Hoạt động xây dựng tuyến đường sắt bên dưới diễn ra suốt đêm và xi măng từ ngôi nhà liên tục rơi xuống. Chúng tôi sống nơm nớp trong lo sợ”

Đứa trẻ đứng cạnh những vết nứt trên tường nhà bà ngoại ở Joshimath

Vào tháng 1-2023, các vết nứt được phát hiện tại hơn 800 ngôi nhà ở Joshimath, cách biên giới với Trung Quốc 100 km. Một số ngôi nhà bị sập hoàn toàn, buộc hàng trăm cư dân phải sơ tán. Các quan chức đã tạm dừng công việc xây dựng con đường gần thị trấn, lo ngại xảy ra vụ sập nghiêm trọng hơn

Một nhân viên của Bộ Công trình Công cộng Ấn Độ ghi lại các vết nứt ngày càng mở rộng trên cánh đồng bên cạnh các khu dân cư được đánh dấu là không an toàn để ở

Cửa sổ bị vỡ và các vết nứt bên trong một trung tâm thể thao

Dự án thủy điện Tapovan-Vishnugad có công suất 520 MW, được xây dựng bởi nhà sản xuất điện lớn nhất của Ấn Độ, NTPC, tại Tapovan gần thị trấn Joshimath

Bà Bhagwati Devi, 80 tuổi, ở bên ngoài ngôi nhà của mình tại làng Lambagad, cách Joshimath khoảng 30 km

Chị Rajeshwari Devi, 34 tuổi, bật khóc khi bế con gái Meghana, 3 tuổi, trong ngôi nhà bị nứt tường. Gia đình chị phải ngủ trong một tòa nhà được chuyển đổi thành nơi trú ẩn ban đêm và họ chỉ ở trong nhà của mình vào ban ngày. Rajeshwari có 4 con gái, trong đó 2 con ở với chị, 2 con còn lại ở nhờ nhà họ hàng do nhà cửa của chị bị xuống cấp. “Bố chồng cho tôi món đồ trang sức bằng vàng, nhưng tôi đã dùng nó để thế chấp khoản vay xây dựng ngôi nhà này, giờ ngôi nhà đã bị nứt”, chị nói, “Chồng tôi là lao động công nhật, và chúng tôi đã rất vất vả để xây dựng ngôi nhà hai phòng này. Ngày đó tôi đã rất hạnh phúc”

Chiếc tivi treo trên bức tường bị nứt tại nhà của Rajeshwari Devi

Những bức tường bị đổ sập tại một ngôi đền ở khu vực Singdhar thuộc thị trấn Joshimath

Một chiếc lọ đất được sử dụng trong các nghi lễ của đạo Hindu nằm giữa những bức tường bị nứt và hư hại của một ngôi nhà

Bà Ganesh Devi Rawat (thứ 4 từ trái sang), 68 tuổi, dọn dẹp đồ đạc để rời nhà đi sơ tán

Ông Mukesh Khanduri, 37 tuổi, uống vội cốc trà bên ngoài ngôi nhà bị nứt của mình. Ông cho biết ngôi nhà xuất hiện những vết nứt sau hoạt động mở rộng con đường gần đó, thuộc Dự án đường cao tốc Char Dham. “Người dân không ở nổi đây nữa. Chỉ còn những con đường”, ông chua chát nói

Nam công nhân đứng cạnh chiếc máy xúc đá ở hai bên quốc lộ trước khi mở rộng đường, ngay bên dưới ngôi nhà của những người đã nhận tiền bồi thường để chuyển đi

Người dân phản đối NTPC, nhà sản xuất điện lớn nhất của Ấn Độ, sau khi các vết nứt xuất hiện bên trong nhà của họ ở Joshimath

Ông Bikram Singh Chauhan, 49 tuổi, cùng với một số người chất đồ đạc của gia đình lên chiếc xe tải sau khi các vết nứt xuất hiện bên trong ngôi nhà thuê ở khu vực Manohar Bagh. Chauhan đi làm công nhật ở Gauchar, một thị trấn cách Joshimath khoảng 80 km. Gia đình ông đã chuyển từ làng Lambagad đến Joshimath 8 năm trước để cho con cái thuận tiện việc học hành. Sau khi các vết nứt xuất hiện trong nhà, họ lại phải chuyển về Lambagad

Chị Sunita Devi, 35 tuổi, bật khóc khi gặp linh mục Hindu Swami Avimukteshwaranand Saraswati, người đã lắng nghe và an ủi cư dân tại nơi sơ tán

Hình ảnh sân cầu lông bị sụt lún. Sân cầu lông này thuộc khu nhà ở dành cho công nhân tại công ty xây dựng và năng lượng Jaypee ở Joshimath

Nhân viên của Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia phá dỡ một khách sạn sau khi các vết nứt xuất hiện

Cáp treo đưa đón khách du lịch. Ở độ cao khoảng 1.800m so với mực nước biển, Joshimath là cửa ngõ chính dẫn đến một số địa điểm tôn giáo quan trọng ở dãy Himalaya, thu hút hàng nghìn khách hành hương mỗi năm

Quang cảnh nhà dân và khách sạn ở Joshimath. Các nhà địa chất cho biết, những ngôi nhà và nền đất bên dưới đã bị suy yếu do hoạt động xây dựng nhanh chóng ở khu vực vùng núi không ổn định về mặt địa chất này