Nhiệm vụ vinh quang và tự hào nơi tuyến đầu chống dịch

ANTD.VN - Thời điểm này, nói đến chuyện vất vả, khó khăn ở các chốt kiểm soát dịch là khó kể hết. Tuy nhiên, với những người lính ở tuyến đầu giữ vững sự bình yên cuộc sống của nhân dân là nhiệm vụ vinh quang và tự hào... 

Chốt 20 nằm ở cửa ngõ thành phố, chốt kiểm soát dịch tuyến cao tốc Hà Nội- Lào Cai đúng km6 trạm thu phí, tưởng dễ dàng kiểm soát, nhưng có những khó khăn nhất định, vì tiếp nối với một loạt quốc lộ đi các tỉnh, nên việc kiểm soát các phương tiện vào thủ đô hay không và đi các tỉnh mà không qua Hà Nội … luôn gây xung đột giữa lực lượng kiểm soát và chủ phương tiện. Vì yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch của Hà Nội rất nghiêm ngặt. Thêm nữa là lượng phương tiện lưu thông qua đây rất đông đúc.

Cũng vì nằm trên đường cao tốc, nên những điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ chốt thiếu thốn đủ thứ, anh Hoàng Hải Việt - TTGT nói, trên này chỉ có trứng luộc và mỳ tôm thì chả thiếu… mà chả “diễn mãi” được. Ban đầu lập chốt, thậm chí còn thiếu cả nước uống, cả chốt 12-13 người chia nhau 4 chai nước cho mỗi ca từ 6-8 tiếng, với cái nóng hầm hập không dưới 40 độC từ mặt đường nhựa hắt lên và ánh nắng mặt trời dội xuống…

Khổ nhất là các chị em trong tổ y tế ở đây, ca trực của họ 6 tiếng từ 18h đến 24h, nhưng đi đến ba chục cây số mới về đến nhà, thì thử hỏi “thân gái dặm trường “ đêm hôm làm sao đi cho an toàn. Vậy là trực thông chốt đến 6h sáng hôm sau (tức là 12 tiếng ở chốt), ban đầu còn chưa kịp lắp nhà WC lưu động còn vất vả nữa… vậy mà rồi cũng vượt qua!

Khi nhóm pv chúng tôi đến mang theo chút đồ ăn đổi món thay cho mỳ gói, trứng luộc… thì đã được coi là “tuyệt vời “

Đêm rằm tháng bẩy là lễ báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên, nhưng dưới ánh trăng rằm, Họ, những người nơi tuyến đầu chống dịch vẫn vững vàng giữ chốt an toàn cho Thủ đô. Bởi với họ, đó chỉ là chuyện nhỏ!