Nhập viện sau khi thắng cuộc thi ăn cà ri

ANTĐ - Sau khi ăn cố những thìa đầy cà ri, Lavin và Kim bị ốm nặng và phải đưa đi cấp cứu
Chiều thứ Bảy vừa qua, Curie Kim - người Mỹ và Mike Lavin - người Scotland, cùng 20 thực khách kỳ quặc khác đã tham gia cuộc thi ăn cà ri tại nhà hàng Kismot, ở Endinburgh, Scotland, nơi nổi tiếng với món cà ry Kismot siêu cay.
Nhập viện sau khi thắng cuộc thi ăn cà ri ảnh 1
Nhiều thí sinh đã "khóc" vì cà ri quá cay
Cuộc thi được tổ chức để quyên góp tiền cho Quỹ của hiệp hội y tế cho trẻ em (CHAS). Những người tham gia phải đóng lệ phí 30,9 USD, còn khán giả phải nộp 15,46 USD để được theo dõi. Những người tham gia đã ký vào biên bản miễn trách nhiệm cho ban tổ chức trước khi bắt đầu, cam kết chấp nhận mọi hậu quả.
Yêu cầu của cuộc thi là thí sinh phải ăn những thìa đầy cà ri, cho đến khi không thể ăn nổi nữa. Người thắng cuộc sẽ được nhận danh hiệu Vua (hoặc Hoàng Hậu) cà ri và 77,3 USD tiền thưởng. Một số thí sinh đã khóc thét, kêu gào thậm chí nôn thốc nôn tháo trong cuộc thi. Mặc dù vậy, Lavin dành vị trí thứ năm còn Kim đã thể hiện vô cùng ấn tượng với giải á quân.

Thế nhưng họ phải trả giá đắt cho chiến thắng này. Vài ngày sau, Lavin và Kim bị ốm nặng và phải đưa đi cấp cứu. Kim thậm chí phải vào viện hai lần vì “đau  bụng, nôn mửa và khó tiêu”.

Nhưng ít nhất thì nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Cuộc thi đã kêu gọi được 1546 USD cho CHAS, mặc dù viện phí của hai người trên có lẽ còn nhiều hơn số tiền này.