Nhầm mục tiêu

ANTĐ - Con báo phát hiện ra con hổ lững thững đi lên núi, thầm nghĩ chắc chắn con hổ đã nhắm được món mồi ngon nào đó, nếu không thì nó không đời nào bỏ cái hang ấm áp của mình mà đi ra ngoài trời lạnh giá. Thế là báo ba chân bốn cẳng lao vọt lên trước. Được một quãng xa, quả nhiên nó phát hiện có một con cừu non bị vướng chân vào bẫy. 

Sợ con hổ lên tới nơi sẽ tranh giành con mồi, báo cắn chết con cừu rồi kéo xác vào giấu trong bụi cỏ, sau đó núp sau cây cổ thụ quan sát con hổ. Tuy nhiên, con hổ đi qua nơi đó mà không buồn liếc nhìn lấy một cái, vẫn lững thững đi lên tiếp. Con báo lại ngấm ngầm phỏng đoán: chắc chắn phía trước có con mồi hấp dẫn hơn. Vậy là báo lại co cẳng lao nhanh lên trước hổ. Quả nhiên, nó lại gặp một con dê núi đang ăn cỏ. Báo xông vào tấn công, vật chết con dê núi, sau đó tiếp tục giấu vào bụi cây…

Không ngờ, con hổ khi đi qua đó vẫn không hề dừng bước. Nó đi thẳng lên một mỏm núi phong quang rồi đứng lại. Đứng ở đó, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên dưới rõ mồn một. Nó nheo mắt, nhắm trúng một con nai vạm vỡ rồi nhún mình, lao xuống như tên bắn. Khi ấy con báo mới nhận ra mục tiêu của con hổ không phải là hai con vật nhỏ kia. Nó vội vàng quay lại tìm mồi, nhưng lúc đó con cừu và con dê đã bị con vật nào đó ăn sạch, còn sót lại mỗi mấy mẩu xương.

Trong cuộc sống cũng vậy, có những lúc người ta cứ cố cạnh tranh với những mục tiêu không có thật, cuối cùng lại để vuột mất thứ mà mình có thể nắm trong tay, nên suốt đời không thể thành công.