Nhà giàu cũng khóc

ANTĐ - Sự xuất hiện của những ông chủ với núi tiền đầu tư đã tạo ra sự thay đổi lớn trong bóng đá. Nhưng với những gì đang diễn ra trên khắp châu Âu đầu mùa giải này, không phải cứ có tiền là có chiến thắng, như triết lý của Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez: “Có tiền mua tiên cũng được!”…

PSG chưa thắng 1 trận nào ở Ligue 1 từ khi có Ibra

Mùa trước, Man City là biểu tượng cho sự thành công của các ông chủ đến từ Abu Dhabi. Sau đúng 3 năm, Man Xanh được coi là “gã khổng lồ” của Manchester. Nhưng rõ ràng, hầu hết các CĐV vẫn chưa coi Man City là đội bóng lớn, như MU chẳng hạn bởi đó mới chỉ là thành công bước đầu.

Vấn đề là đội bóng vùng Eastland phải duy trì được quyền lực của họ trong suốt chiều dài Premier League. Chiến thắng sít sao 3-2 vượt qua Southampton ở vòng mở màn của Premier League không phải là kết quả quá tệ. Dù vậy, nhìn cách họ phải chật vật đối đầu với một tân binh như Southampton, người ta có quyền chỉ trích Man City.

Đó không phải là điều không có cơ sở sau khi Man Xanh bị Liverpool cầm chân với tỷ số 2-2 tại Anfield vào cuối tuần qua, với HLV Roberto Mancini lên tiếng đe doạ rời đội bóng chủ sân Etihad bất chấp mới gia hạn hợp đồng cách đây không lâu. Một lần nữa, người ta lại nghe thấy điệp khúc” “Manchester City thiếu chiều sâu và cần tiếp tục bổ sung nhân sự”. Theo cách mô tả của chiến lược gia người Italia, quãng thời gian 4 ngày còn lại trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ quyết định đến việc Man Xanh có bảo vệ thành công chức vô địch Premier League ở mùa này hay không (?).

Không chỉ MC vật lộn với những thách thức khó khăn, “đội bóng tỷ phú tại Pháp” như PSG cũng… khóc trên tiền. Một cuộc cách mạng chưa từng xảy ra tại bóng đá Pháp được thực hiện đối với đội bóng thành Paris. Mùa Hè năm nay, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti tiếp tục được bổ sung bằng hàng loạt gương mặt nổi tiếng là Zlatan Ibahimovich và Thiago Silva từ AC Milan, song không có ai tưởng tượng ra kịch bản mà họ khởi đầu tại Ligue 1. PSG trải qua chuỗi 3 trận hoà liên tiếp và giấc mơ vô địch đất nước hình lục lăng giống như canh bạc mạo hiểm với chiến lược gia nổi tiếng như Ancelotti cũng như nguồn ngân sách khổng lồ họ nhận được từ Tập đoàn đầu tư giàu có từ Qatar QSI.

Tại Tây Ban Nha, một đội bóng giàu có và đầy quyền lực khác, Real Madrid cũng đang rơi vào khủng hoảng. Mùa Hè này, HLV Jose Mourinho không mua nhiều, nhưng dàn cầu thủ của “Kền kền trắng” vẫn là một mơ ước với bất kỳ đội bóng nào. Ấy thế mà thầy trò Mourinho lại trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong gần 40 năm, khi không thắng ở 2 lượt trận đầu tiên và bị Barca bỏ xa đến 5 điểm. Trong khi đó, Serie A lại là cơn ác mộng với AC Milan. Đội đoạt Scudetto cách đây 1 mùa và là á quân ở mùa trước, đã để thua 0-1 trên sân nhà trước tân binh Sampdoria. Thất bại này như một gáo nước lạnh dội lên tia hy vọng cạnh tranh chức vô địch Serie A của Rossoneri. Sẽ rất khó để AC Milan trở lại nếu chỉ bán - những ngôi sao như Ibramovich và Silva - mà không có sự bổ sung xứng đáng. Có vẻ, AC Milan trong mùa Hè năm nay tập trung làm kinh tế hơn là hướng tới thành công về chuyên môn.