Nguyễn Thuỵ Vân: Tự tin hơn nhờ có... nụ cười

(ANTĐ) - Gương mặt thanh tú với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt thông minh sắc lẹm, Nguyễn Thuỵ Vân – cô sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội luôn biết cách làm nổi bật mình giữa cả rừng thí sinh dự thi “Hoa hậu Việt Nam 2008”. Cô cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu năm nay. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng cô bên lề buổi tập.

Nguyễn Thuỵ Vân: Tự tin hơn nhờ có... nụ cười

(ANTĐ) - Gương mặt thanh tú với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt thông minh sắc lẹm, Nguyễn Thuỵ Vân – cô sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội luôn biết cách làm nổi bật mình giữa cả rừng thí sinh dự thi “Hoa hậu Việt Nam 2008”. Cô cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu năm nay. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng cô bên lề buổi tập.

PV:  Với lịch làm việc dày đặc của đấu trường sắc đẹp “Hoa hậu Việt Nam 2008” chắc hẳn đặt ra không ít  áp lực cho Thuỵ Vân?

Nguyễn Thuỵ Vân: Lo lắng và áp lực là cảm xúc ban đầu của em vì dù sao đây cũng là cuộc thi có tầm vóc lớn hơn hẳn cuộc thi “Hoa khôi Đại học Ngoại thương” mà em từng tham dự trước kia. Song dẫu sao kinh nghiệm từ một cuộc thi dẫu nhỏ cũng rất đáng quý. Nó giúp em chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ tốt hơn trước khi bước vào cuộc thi dài hơi này. Với lịch hoạt động và tập luyện dày đặc cũng có phần mệt nhưng nó đem đến cho em cảm giác thích thú và mới mẻ khi gặp gỡ và sống hoà đồng với cả con người lẫn thiên nhiên nơi đây. Thế nên dẫu mệt, nhưng vui nhiều hơn.

PV: Luôn thấy  Thuỵ Vân xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Đó có thể hiểu là phong thái tự nhiên hay sự cố gồng mình trước ống kính?

Nguyễn Thuỵ Vân: Đó là những gì chân thành và chân thật nhất của em. Có lần đi dọc phố cổ Hội An, bắt gặp những ánh mắt nhìn theo tán thưởng của người dân, em mỉm cười với họ và ngay lập tức nhận lại nụ cười thân thiện. Niềm vui nho nhỏ ấy khiến em chợt nhận ra rằng sao mình không dành cho tất cả mọi người sự thân thiện. Một ánh lửa lan toả là một ánh lửa chia sẻ, một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại là thế. Em  cũng may mắn có được sự trợ giúp của chuyên gia trang điểm Kenny Thái (Hà Nội). Có lẽ nhờ “bàn tay thần kỳ” của anh ấy mà trong những ngày vừa qua em mới giữ được nét tươi tắn và rạng rỡ như mọi người vẫn thấy. Bởi thế em cảm thấy mình tự tin và đẹp hơn trong mắt mọi người.

PV: Chiếc vương miện Hoa hậu chắc là mục tiêu cuối cùng mà Thuỵ Vân nhắm đến khi ghi tên tham dự cuộc thi lần này ?

Nguyễn Thuỵ Vân: Không hẳn là thế. Em  muốn thử đo xem lòng tự tin và bản lĩnh của mình đến đâu. Như lời bố em vẫn thường nói “mình có thể thất vọng khi mình thất bại, nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu một khi đã cố gắng làm hết sức mình”. Với em, sự cố gắng, nhất là trong hoàn cảnh phải chịu nhiều sức ép - đó mới là điều quan trọng hơn cả. Chiếc vương miện hay bất kỳ một giải thưởng nào, nếu có sẽ là món quà quý giá mà mọi người dành cho mình, còn không thì đây cũng là một lần để em tự ghi nhận và khẳng định những nỗ lực của bản thân mình.

PV:  Thuỵ Vân hình dung ra sao về chặng đường tiếp theo mà mình sẽ đi?

Nguyễn Thuỵ Vân: Không có con đường nào rải toàn hoa hồng cả, sẽ có những khó khăn, thử thách và cả chông gai không ai lường trước được. Nhưng một khi đã được tôn vinh và đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu, quyền lợi cũng sẽ gắn liền với trách nhiệm nên dĩ nhiên ai cũng sẽ phải cố gắng hết sức mình. Đó sẽ là sự cố gắng mới tiếp theo những thành quả vừa được ghi nhận. Tuổi em còn trẻ và cần phải đi nhiều, học nhiều mới có thể dần dần hoàn thiện mình. Sắc đẹp thì tự nhiên nhưng hữu hạn, còn tri thức là vô hạn.

PV: Thuỵ Vân sẽ chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình trước Ban giám khảo và công chúng như thế nào?

Nguyễn Thuỵ Vân: Trong đêm chung kết, em cùng các bạn thí sinh sẽ trình diễn trang phục áo tắm, áo dài và áo dạ hội. Hiện áo dài thì em đã cầm trên tay và thử rồi, còn áo dạ hội thì đang được NTK Hoàng Hải hoàn thiện nốt. Chiếc áo dài mà em mặc sẽ rất đơn giản nhưng tinh tế. Nó là sự pha trộn của hai màu xanh - trắng cùng một chiếc quần trắng xếp ly, hoạ tiết hoa văn mang đậm ý tưởng truyền thống chủ đạo chứ không quá cầu kỳ và biến tấu. Và em tin, bộ áo dài này sẽ rất nổi bật, ấn tượng và “bắt” sáng dưới ánh đèn sân khấu.

PV: Thuỵ Vân tự thấy mình ở cuộc thi này như thế nào?

Nguyễn Thuỵ Vân: Em ấn tượng với sự năng động của Linh Chi, sự tươi tắn cá tính của Lâm Thu Hằng, sự thông minh của Hải Hà, vẻ trong veo tinh khiết của Diệu Linh... và rất nhiều thí sinh khác nữa. Còn riêng mình, nếu để lại điều gì đó đọng lại trong lòng mọi người thì em nghĩ đó là nụ cười thân thiện. Đó cũng là thứ mà em thích nhất trên khuôn mặt của mình!

PV: Xin cảm ơn và chúc Thuỵ Vân thành công!

        Bích Hậu (thực hiện)