Nguyên Thảo miệt mài đi tìm “hoàng tử”

ANTĐ - Ngày nhỏ khi mới là cô bé chập chững lên mười, Nguyên Thảo mê nhất là được dán mắt vào xem tivi. Có lần ngồi trước tivi thấy có cậu bé trạc tuổi mình say sưa kéo đàn violin, cô tròn mắt ngạc nhiên nhưng không phải vì mê mẩn tiếng đàn mà bởi thấy cậu bạn này… xinh trai quá.

Nguyên Thảo hạnh phúc vì được “hoàng tử” trong mộng Bùi Công Duy đệm đàn violin cho hát


“Chàng hoàng tử” trong mộng…

Cô cứ băn khoăn mãi không hiểu loại nhạc cụ mà cậu kia chơi có nặng lắm không mà sao trông khó nhọc vất vả thế. Cô bắt đầu tìm hiểu xem cậu bạn có đôi mắt tròn cùng khuôn mặt bầu bĩnh kia là ai, sau mới biết cậu ấy chính là “thần đồng” âm nhạc Bùi Công Duy.

Cũng từ bấy giờ chương trình biểu diễn nào của Bùi Công Duy trên tivi lẫn ngoài đời, nếu có dịp là cô xem không bỏ sót. Thậm chí cô còn tự nhủ “khi nào Thảo lớn, nhất định Thảo sẽ đi tìm anh”. Thấm thoát gần 20 năm trôi qua, giờ cô bé xứ Đà Lạt mộng mơ ngày nào đã trở thành ca sĩ Nguyên Thảo, có điều giờ cô không chỉ say mê Bùi Công Duy vì vẻ ngoài hào hoa mà còn cả tài nghệ kéo violin điêu luyện của anh. Cũng bởi thế mà trong dịp cuối năm vừa rồi ra Hà Nội biểu diễn, cô không giấu được xúc động và reo lên hạnh phúc khi được thông báo người kéo đàn violin cho cô hát một số ca khúc trong chương trình chính là “chàng hoàng tử” trong mộng ngày nào - nghệ sĩ violin Bùi Công Duy.

Nữ tính và cá tính…

Có thời Nguyên Thảo trung thành với kiểu tóc tém ngắn như con trai mặc cho nhiều người khuyên cô nên để tóc dài cho nữ tính. Ca sĩ Ánh Tuyết - người “đỡ đầu” cho cô trong những ngày đầu cô mới chập chững bước vào nghề dù thừa nhận Nguyên Thảo có tài và say mê hát nhưng cũng phải ngao ngán: “Mỗi tội không bao giờ chịu chăm chút ngoại hình, có khi cứ đầu tóc vừa chạy ngoài đường về, áo sơ mi quần jeans mà lên sân khấu hát”.

Nhưng Nguyên Thảo là thế, cô sống cảm tính và khá bướng bỉnh. Cô tự nhận mình thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, mà cá tính đầu tiên của tuýp phụ nữ này là thích độc lập. Cũng bởi phong cách mạnh mẽ này mà một dạo cô phải chịu không ít lời đồn ác ý về giới tính. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài gai góc bụi bặm này lại là một Nguyên Thảo rất nữ tính. Cô ca sĩ gốc Đà Lạt này đặc biệt yêu hoa, nhất là những bông cúc dại, thế nên dù có bận rộn đến mấy, dù vẫn đang ở nhà thuê và mỗi lần chuyển nhà thì điều đầu tiên cô nghĩ tới là tìm chỗ để cắm hoa. Có một điều thú vị là suốt từ nhỏ cho tới tận bây giờ Nguyên Thảo vẫn không biết đi… xe đạp, xe máy và ô tô thì lại càng không. Thế nên cô không ngại ngần chia sẻ phương tiện chính trong mỗi lần “chạy sô” của mình khi thì là xe taxi, lúc lại là “xe ôm”.

Vẫn khắc khoải “Gọi anh”…

Nguyên Thảo kể mỗi lần về thăm quê Đà Lạt, câu hỏi mà cô nhận được nhiều nhất từ mọi người trong gia đình là: “Trông con xinh thế này mà… không có ai yêu à?”. Cũng bởi bước qua tuổi 30 rồi mà Nguyên Thảo vẫn chưa chịu dẫn ai về ra mắt gia đình. Có lần một người dì của Nguyên Thảo còn rỉ tai hỏi cô: “Con có thích nuôi chó hay mèo không, dì cho vài con đem về trên thành phố mà nuôi”. Sợ không có thời gian chăm sóc, cô lắc đầu từ chối. Thấy vậy, bà dì mới thở phào: “May quá! Thế là cháu mình còn chữa được”.

Mãi sau này cô mới hiểu thì ra người dì hỏi thế để thử xem cô cháu gái của mình có mắc “bệnh”… chỉ thích sống một mình và nuôi “thú cưng” như nhiều người xì xào bàn tán bấy lâu không. Biết vậy nên lần sau, hễ có ai đả động đến chuyện riêng là cô lại lôi bài “Gọi anh” của nhạc sĩ Dương Thụ ra hát rồi tinh nghịch nói vui: “Sẽ gọi anh cho đến khi nào có anh nào chịu… ơi một tiếng thì mới thôi”. Vậy nên thành ra cứ thỉnh thoảng nhớ ra là cô lại nghêu ngao bài hát này, nhưng không quên nói vui rằng không cứ “gọi anh” là phải gọi một nửa của mình đang ở nơi nào đó mà có thể là gọi bất kỳ một người bạn, người chị hay người em trong cuộc sống.