Ngượng chết đi được

ANTĐ - Chúng tôi chả thèm điểm lại những câu nói của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình Biển Đông. Vì, lời nói của quý vị có nọc độc của sự giả trá, chẳng dại gì nhắc lại cho nhân dân tôi nghe.

Chỉ xin nhắc quý vị rằng, trong một bài thơ của học sinh tiểu học Việt Nam có câu: “Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa”. (Nhiều lúc chúng tôi coi Trung Quốc là anh một cách chân thực và viển vông, còn bây giờ chúng tôi nghĩ lại về sự thật thà của mình một tý).

Các vị cứ xưng xưng mọc mọc, nhõn mỗi một câu: “Tây Sa (theo cách đánh lận con đen của quý vị để nuốt trọn Hoàng Sa của Việt Nam) là chủ quyền không thể tranh cãi”.

Chán lắm rồi những câu nói của kẻ cậy mình mạnh, định “lấy thịt đè người”. Nói ồn ào thế mà chẳng đưa ra được chứng lý nào, ngoài chuyện năm 1974, quý vị đã cưỡng chiếm Hoàng Sa, để từ đó vênh vang nhận của mình.

Quý vị có giỏi, hãy đưa ra chứng cứ trước năm 1974 về sự làm chủ của quý vị với quần đảo Hoàng Sa của chúng tôi? Hay là sau khi cưỡng chiếm Hoàng Sa, bắt đầu từ đó quý vị nhận xằng là của mình.

Rỗi hơi mà nói với sự tham lam, bá quyền của quý vị. Chúng tôi chỉ buồn cười thôi, vì to thế, mạnh thế mà cư xử như côn đồ - chẳng chính danh một tý tẹo tỳ teo nào.

Ngượng chết đi được quý vị nhỉ?