Người thợ xây dũng cảm bắt cướp

ANTĐ - Quyết liệt bám theo, đánh lạc hướng, mượn xích khóa xe máy của đối tượng, gọi điện báo công an rồi cùng công an vào bắt cướp. Sự mưu trí, dũng cảm, quyết đoán của anh Nguyễn Đình Liên (SN 1965) làm nghề thợ xây trú tại cụm 5, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, đã giúp CAH Đan Phượng bắt gọn đối tượng cướp giật dây chuyền liều lĩnh, manh động.

Khoảng 11h ngày 29-12, trên tuyến đường liên xã hướng đi Tây Tựu, Từ Liêm về xã Tân Lập, Đan Phượng, thấy hai người phụ nữ mặt tái xanh, chân tay sây sát, giọng lắp bắp “anh ơi, hai thằng kia nó giật dây chuyền của em, anh đuổi hộ em với”, anh Liên tức tốc phóng xe đuổi theo hai đối tượng cướp giật đang chạy theo hướng về xã Tân Hội, Đan Phượng. Đến ngã 3 gần chợ Gối, Tân Hội, Đan Phượng, hai đối tượng rẽ trái vào đường đi thị trấn Phùng, sau đó dừng ở hiệu vàng Ất Tình, để vào bán vàng.

Anh Liên nhanh trí vừa mượn xích của người dân để xích xe máy của đối tượng vừa nhờ người gọi điện thoại báo công an. “Các anh công an chỉ sau 2 phút đã có mặt cùng nhân dân khống chế được đối tượng trên tay cầm sợi dây chuyền vàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh” - anh Liên hồ hởi kể lại. Đối tượng là Bá Ngọc Đào (SN 1991, ở cụm 11, xã Tân Hội) và Đào Văn Mạnh (SN 1978, ở cụm 7, xã Tân Hội, Đan Phượng) khai đã thực hiện vụ 2 cướp giật ở gần khu B trường Đại học Công Nghiệp Nhổn và đường làng hoa Tây Tựu. Hiện CAH Đan Phượng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Đình Liên đã được UBND huyện Đan Phượng khen thưởng đột xuất.