Người phụ nữ xin khất nợ rồi tử vong bất thường

ANTĐ - Sau khi rời tiệm cầm đồ trên phố Trần Đại Nghĩa - Hà Nội, chị Linh đã phải cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn với nhiều vết bầm dập trên thân thể và tử vong 9 ngày sau đó.

Khoảng 10h ngày 15-9, bà Nguyễn Thị Lịch, trú tại 129 Trương Định, quận Hai Bà Trưng đến CAP Bách Khoa trình báo về việc tối 14-9, con gái bà là chị Nguyễn Thùy Linh, 30 tuổi, đi “xe ôm” đến địa chỉ 80 phố Trần Đại Nghĩa, thuộc địa bàn phường Bách Khoa. Tại đây, chị Linh gặp gỡ một số thanh niên, và bị một người trong số đó tát. Rời khỏi số nhà 80 Trần Đại Nghĩa được một quãng, chị Linh nói với người “xe ôm” cảm thấy choáng váng, tức ngực khó thở nên muốn vào bệnh viện. Đến phòng cấp cứu bệnh viện Thanh Nhàn, chị Linh đã bị ngất.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an trao đổi với bệnh viện Thanh Nhàn, xác định bệnh nhân Linh nhập viện lúc 21h ngày 14-9 trong tình trạng lơ mơ, phản ứng chậm, có vết bầm tím vùng má trái và tím mắt bên phải. Kết quả chụp CT cho thấy hiện tượng tụ máu 2 bán cầu. Chị Linh sau đó đã hôn mê, co giật toàn thân, phải thở bằng máy và có nguy cơ tử vong cao. Qua trao đổi với người nhà chị Linh, cơ quan công an nắm được người phụ nữ này bị bệnh thận giai đoạn cuối và đang phải lọc máu định kỳ. Chín ngày sau khi nhập viện, chị Linh đã tử vong.

Thời điểm này, cơ quan công an xác định số thanh niên có mặt tại địa chỉ 80 Trần Đại Nghĩa, gồm Nguyễn Văn Thắng, SN 1993, và Nguyễn Văn Đức, SN 1995, cùng quê quán Khoái Châu, Hưng Yên; Lê Đức Cường, SN 1992, quê quán Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Trong số này, Thắng là người gặp đầu tiên và đã tát chị Linh. Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận đã tát chị Linh 1 cái. Mục đích chị Linh đến gặp nhóm Thắng là để xin khất nợ tiền vay lãi. 

Chiều 1-10, PV tìm đến địa chỉ 80 Trần Đại Nghĩa, nhận thấy đó là cửa hàng bán quần áo. Được biết, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thắng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.