|
Làm công việc giao đá cho các cửa hàng, công việc bình thường của bà Hoa đã rất vất vả; nhưng nay vào đợt mưa rét cao điểm lại càng chật vật hơn. Chiếc xe đạp theo bà rong ruổi khắp các ngõ phố bất chấp thời tiết khắc nghiệt, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Trái với cảnh đường phố Hà Nội đông đúc thường ngày, đường phố Hà Nội những ngày mưa rét vắng vẻ hơn. Tuy nhiên, những người lao động nghèo vì tính chất công việc phải hoạt động ngoài trời nên vẫn phải ra đường để mưu sinh, để kiếm miếng cơm, manh áo, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết. Theo ghi nhận, không chỉ vất vả, công việc buôn bán những ngày này cũng chậm chạp hơn.
Mặc thêm nhiều áo ấm, đi giày ấm, áo mưa… là những cách để họ giữ ấm trong những ngày lạnh giá. Và mong ước lớn nhất của những lao động tự do lúc này là thời tiết bớt khắc nghiệt để cuộc sống, công việc bớt chật vật hơn.